THÔNG TIN VỀ EM LÊ VĂN TRUNG
Đến hôm nay là đúng một tuần em Trung bị tai nạn giao thông. Tình hình hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm. Em đang hồi phục khá tốt.
Du học sinh bị tại nạn là em Lê Văn Trung (Hải Dương), em vừa đi đợt tháng 4 năm 2012. Phát báo ở tiệm 練馬春日町, học tiếng Nhật ở Trường Naganuma.
Cô tóm tắt lại diễn biến chuyện của em Trung:
- Ngày 11/5; 16h (Việt Nam), ASAHI gọi điện thoại báo tin em bị tai nạn.
- Ngày 12/5; ASAHI báo tin em bị khá nghiêm trọng, xuất huyết não, đang trong tình trạng theo dõi, có thể sẽ phẫu thuật.
- Ngày 13/5; ASAHI cần thông tin của Bố Mẹ em, chuẩn bị thủ tục, nếu cần sẽ bảo lãnh sang Nhật.
- Ngày 14/5; ASAHI báo tin vui, em không còn bị xuất huyết nữa, tình trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt nên giới hạn người vào thăm.
- Ngày 16/5; Sempai tiệm em là Trần Quang Đãng đã được cho vào thăm em. Theo lời Đãng, tay chân em không bị xây xát, chỉ bị ở phần đầu và cằm.
- Thông tin thêm: Em bị va vào xe chở hàng, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra xem phần lỗi thuộc về bên nào?
Cô được biết, trước ngày em Trung xảy ra tai nạn, tiệm có họp và nhắc các em về việc cần mang theo giấy tờ khi ra đường (vì trước đó Thái, ở cùng tiệm và đi đợt với Trung đã không mang giấy tờ ra đường, bị cảnh sát hỏi), tuân thủ luật giao thông khi làm việc, đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, không được nghe tai phone trong lúc điều khiển xe. Nhưng đáng tiếc khi xảy ra tại nạn Trung hoàn toàn không có giấy tờ gì trong người, dẫn đến việc thông tin về tiệm bị chậm. Ở việc này Cô nghiêm khắc nhắc các em đang phát báo ở Tokyo, đặc biệt là các em vừa sang tháng 4 cần ý thức hơn nữa. Khi có việc xảy ra chí ít cũng có được sự đồng cảm và yêu quý từ người khác vì tụi em đã tuân thủ và cố gắng.
Những ngày đầu làm việc, tiệm có than phiền vì em Trung làm việc rất chậm, khả năng tiếng Nhật kém, điều đặc biệt là em đi xe máy rất yếu, lý do là vì em vừa mới biết đi xe máy trước ngày sang Nhật. Ở điểm này thật đáng buồn, em hoàn toàn giấu nhà Trường về việc em không biết đi xe máy, giá mà biết trước thì đã có thể xin sắp xếp cho em vào tiệm phát báo bằng xe đạp. Qua đây Cô muốn nhắc các em sự trung thực, đặc biệt là trong những tháng ngày học tại Đông Du, suy cho cùng chính sự trung thực sẽ giúp cho các em rất nhiều.
Việc đã xảy ra, đó là điều đáng tiếc và đau lòng cho tất cả. Nhưng chúng ta cần nhìn lại và xem đó là bài học.
Cảm ơn Sempai Đãng đã sát cánh bên em Trung trong giai đoạn khó khăn đầu tiên của em. Đãng đã cố gắng giúp cho em rất nhiều để em có thể làm tốt công việc. Luôn nhắc các em về cách làm việc và sự tuân thủ, chỉ đáng tiếc là các em vẫn chưa hoàn toàn trân trọng những gì Sempai đã và đang làm cho các em.
Những Kohai khác xem lại mình đã biết nghe lời hướng dẫn hay chưa? Cô mong rằng các em luôn được mọi người yêu quý trong bất kỳ hoàn cảnh nào thông qua việc làm, mối quan hệ và cách sống mỗi ngày của chính bản thân các em.
Cô đánh giá cao sự quan tâm của rất nhiều học sinh Đông Du dành cho em Trung khi có thông tin em bị tai nạn. Học sinh đang theo học ở Nhật, cũng như những em đang học ở Việt Nam. Như các em vẫn nói: “Vì chúng ta là anh em chung một nhà, anh em gia đình Đông Du, chính những lúc như thế này, càng thấm đậm hơn ý nghĩa của GIA ĐÌNH ĐÔNG DU”!
Gia đình chúng ta cùng hợp nhất cầu nguyện cho em Trung sớm ngày bình phục, các em nhé!
Chúc các em thật nhiều sức khỏe, niềm vui mỗi ngày trong việc học, công việc và cuộc sống.
Cô Nghi