bài viết dành tặng kohai của facebooker- 阮 景協 (Ninosama)

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: bài viết dành tặng kohai của facebooker- 阮 景協 (Ninosama)

bài viết dành tặng kohai của facebooker- 阮 景協 (Ninosama)

Viết bởi nguyễn minh luận » Hai T4 30, 2012 12:43 am

Hôm nay nghe tin cả 7 kohai đợt này đi thi ĐH Shizuoka đều đậu cả. Quá vui luôn! Chúc mừng mọi người.
Không biết cảm xúc kohai giờ thế nào nhỉ?!
Có lẽ giờ mọi người đang vui nhưng cũng xen lẫn một chút lo không chừng.
" Không biết từ giờ học sao để sang Nhật học cho hiệu quả" "Năm nay không biết Học Bổng thế nào, điều kiện gì để xin HB"
"Việc làm thêm có khó kiếm không?.."
Quanh đi quẩn lại thì cũng luẩn quẩn quanh 2 vấn đề là ĂN và HỌC. HỌC rồi lại ĂN!!!
*ĂN: Mở đầu trước, có THỰC mới vực được ĐẠO. Nửa năm đầu do có HB nên nhắc lại là khỏi cần suy nghĩ về vấn đề tiền nong. Hết nửa năm đi xin baito đề phòng không xin được HB tiếp (thường đến tháng 7 mới biết được hay không). Tiền lương khá cao, xin việc rất dễ, cả 4 đứa bọn anh đều xin được ngay lần đầu phỏng vấn. Vậy là yên cái bụng nhé!
*HỌC: Hôm cô Nghi đến thăm Hama sempai có góp ý với cô là kohai ở nhà nên tập trung vào học Tiếng Nhật là chủ yếu. Vì so với mọi người, sv ĐH Shizu có ít thời gian học tiếng hơn. Nhưng theo ý kiến cá nhân thì anh nghĩ đó chỉ là cái mặt nổi, thấy yếu thì bù tạm. Giống như thấy cỏ um tùm chỗ não là xông pha gặt mà không chịu nhổ gốc vậy. Còn một vấn đề nữa là liệu mọi người có thực sự muốn học ngành công không? Hay có những lí do nào khác?
Có giải pháp chung cho hầu hết các vấn đề các em sẽ gặp ở Hama. Đó là sử dụng TÌNH YÊU.
Quen cuộc sống ở Nhật
Học tốt các môn ngành công
Tham gia các hoạt động
Nâng cao tiếng Nhật
Quan hệ tốt với mọi người
Làm baito
...
Mình đã yêu các câu chuyện về nước Nhật chưa, đã tìm hiểu nét Nhật, con người Nhật chưa? Vậy nên, xem phim Nhật đi, chọn những phim ý nghĩa ấy. Lên mạng tìm những mẩu chuyện về nước Nhật, về tiếng Nhật (ngoilaibennhau.net japanest.com tiengnhatclub.com ...)
Bắt đầu tạo cho mình cảm hứng với những môn bên ngành công, tạo mối quan tâm đến những sản phẩm điện tử, khoa học công nghệ. Từ nhỏ đến lớn nghe 2 từ kinh tế, nghĩ đến tiền là thích nên phần đa học sinh Việt Nam đều có hứng thú với các ngành kinh tế. Bắt chước đi, đọc sách kích thích niềm đam mê với kĩ thuật (Kê chuyện Kim Loại, Vật Lý Vui, 3 giây đầu tiên, thuyết tương đối cho mọi người, lược sử thời gian...). Nếu thấy khó đọc thì thường xuyên ghé trang khoahoc.com đọc mấy tin khám phá, bí ẩn cũng thú vị lắm.
Muốn nói nhiều nữa nhưng chắc nên dừng ở đây vì nội dung bắt đầu nhàm rồi. Chỉ hi vọng kohai học gì, làm gì thì đầu tiên phải làm cho mình yêu cái đó trước đã nhé!