CẢM NHẬN VỀ BUỔI TIỄN SEMPAI

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: CẢM NHẬN VỀ BUỔI TIỄN SEMPAI

CẢM NHẬN VỀ BUỔI TIỄN SEMPAI

Viết bởi Lê Thị Hoài Phương » Chủ nhật T10 07, 2012 2:01 am

CẢM NHẬN VỀ BUỔI TIỄN SEMPAI ĐI MORIOKA
Vậy là tối 27/09 vừa qua, các anh chị đi Morioka đã chính thức lên đường. Dù là người đi hay người ở lại cũng mang một tâm trạng, một cảm xúc thật khó tả. 8h45, 17 Kohai đi tiễn vừa xuống sân bay đã gặp ngay chị Yến và chị Thuần niềm nở đón chúng em . Đến khoảng 9h05 thì tất cả Sempai đã đến đầy đủ. Đầu tiên, các Sempai đến chào Thầy hiệu trưởng, các thầy cô và nghe Thầy dặn dò. Bầu không khí bây giờ đã lắng hơn lúc nãy. Chúng em – tất cả 17 Kohai ở đây cũng như tất cả các bạn ở nhà thật sự không muốn xa Sempai. Bởi lẽ giờ đây ai sẽ là người mỗi tối vào hỏi thăm, giảng giải giúp chúng em hệ thống lại kiến thức đã được học cả ngày hôm nay đây? Rồi còn cả những buổi tâm sự, trò chuyện nữa chứ! Cảm giác trống trải lan đầy cả cư xá! Nhưng thầy cô, bố mẹ và cả chúng em nữa ai cũng mong anh chị qua đó bình an, dồi dào sức khỏe, nhanh chóng ổn định, làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, và cuối cùng là có thể học tâp thật tốt. Kohai chúng em rất mong sẽ được gặp anh chị ở đất nước mặt trời mọc vào một ngày sớm nhất.
Nguyễn Lai Bảo Hân
-Du học sinh -


CẢM NHẬN VỀ BUỔI TIỄN SEMPAI ĐI OSAKA
Ngày 26/09 vừa qua, các anh chị Sempai được chọn đi vùng Osaka đã lên đường đi du học. Tôi là một trong số 17 người đại diện cho Kohai ra Sân bay Tân Sơn Nhất tiễn các anh chị.
Lúc trên xe, chúng tôi đã sinh hoạt tập thể với nhau, hát các bài hát rất vui nhộn. Khi đến nơi, chúng tôi xếp hàng ngay ngắn và xuống cổng số 6 để gặp Sempai. Sau đó, mọi người tản ra để trò chuyện riêng với từng Sempai. Ai cũng muốn nói chuyện với Sempai thật nhiều nhưng thời gian không cho phép.
Vậy là Sempai đã đi rồi. Không còn những ngày cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau vui chơi. Không còn những tiếng gọi “Sempai ơi!” chiều chiều vang lên trong cư xá.
Sempai đi đồng nghĩa là cư xá rộng hơn, nhà ăn rộng hơn nhưng chúng tôi cảm thấy thật trống vắng.
10h15 chúng tôi bắt đầu di chuyển lên xe để trở về Bình Mỹ, lòng ai cũng chùng xuống. Nhưng không sao cả rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở Nhật Bản thôi!
せんぱい、がんばってください。
またあましょう。
Phan Quỳnh Uyên
-Du học sinh-

Một số hình ảnh của buổi tiễn
[url=http://www.upanh.com/dsc05358_upanh/v/0rmf1dfk2gl.htm]