Mời tham gia "Nhóm phát triển Đông Du"

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Mời tham gia "Nhóm phát triển Đông Du"

Mời tham gia "Nhóm phát triển Đông Du"

Viết bởi STH » Sáu T10 05, 2012 1:57 pm

Thân gửi đến toàn thể anh chị em Sempai và Kohai Đông Du.

Như mọi người đã biết, hiện tại Thầy đã đến Nhật và đang trên hành trình xuyên Nhật để ghé thăm những đứa học trò thân yêu đang miệt mày học tập và làm việc trên đất nước mặt trời mọc...

Trời đang vào thu nhưng đã bắt đầu se lạnh, còn Thầy - một cụ già ở vào độ tuổi thất tuần, độ tuổi mà lẽ ra đang an hưởng tuổi già, được con cháu quây quần chăm sóc - lại đang rong ruổi đi thăm hỏi tình hình của những chàng trai, cô gái không ruột rà máu mủ...

Ở vào tuổi của Thầy, lẽ ra đã không còn điều gì phải vướng bận, vậy mà tâm trí Thầy vẫn chưa lúc nào yên về những thế hệ học trò mà Thấy đã đặt trọn niềm tin cho bọn chúng.....

[quote="whoami" post=59064]Hẳn nhiều bạn đã biết, từ khi Thầy đưa những sinh viên Đông Du đầu tiên sang Nhật du học, Thây luôn luôn ước các anh em DD có thể cùng nhau tạo nên 1 mạng lưới network đoàn kết và lớn mạnh, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, có thể cùng nhau đảm đương được các công việc cho đất nước, cùng nhau làm nên sự nghiệp... khi ra đời. Thế nhưng không lần nào qua Nhật là Thầy không trăn trở phải làm sao đây ...
Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng lần này không giống như các lần trước : "Thầy già rồi", sức khỏe của Thầy đã suy yếu nhiều, có dấu hiệu của 1 vài căn bệnh trở chứng ... Nhân chuyến đi này, Thây thực sự muốn gặp, nói chuyện và bàn bạc với những anh em còn tâm huyết với Đông Du :

- Hơn 20 năm qua Thầy lo cho tập thể Đông Du như bồng bế trên tay, mong cho nó sớm ngày trưởng thành và tự lập.
- Nhưng sự thật phũ phàng, cho đến nay vẫn chưa tự lập được, Thầy lại chẳng còn thời gian để chờ đợi nó tự trưởng thành nữa. Có lẽ Thầy phải "ép" nó phải tự đứng trên đôi chân của mình, có lẽ Thầy phải cắt bỏ tất cả các nguồn kinh phí đang hỗ trợ vì nó làm hại các học trò của Thầy, làm các em luôn ỷ lại ...
- Trong hoàn cảnh đó, trách nhiệm giúp cho DD tự lập được chính là của những người còn tâm huyết với Đông Du.
- lần này Thầy cố tình sắp xếp 3 ngày 22,23,24 tháng 10 để trống là để làm việc với các sinh viên. Vì vậy những bạn nào tâm huyết hãy cố gắng sắp xếp thời gian đến gặp Thầy, cùng trao đổi với Thầy.

* Số điên thoại của Thầy ở Nhật (softbank) : 080 3608 2052
* Thầy không ở trong nhà ABK mà ở khách sạn : KOMAGOME RYO ngay tại ga KOMAGOME
Các bạn liên lạc trực tiếp với Thầy


Lời Thầy trăn trở là thế, nhưng Người Đông Du dù đông đó, dù nhiệt huyết vẫn còn đó, dù kiến thức đã mở mang rồi đó nhưng... mỗi người một cảnh, muốn tập hợp lại với nhau là một điều không dễ.

Thế nhưng nếu mỗi người góp một phần sức lực, mỗi người nhín chút ít thời gian, thì chúng ta sẽ làm được gì???

Đâu rồi hỡi những tri thức Đông Du? Đâu rồi hỡi những Sempai luôn nhiệt tình với Kohai? Đã đến lúc các anh chị lên tiếng dìu dắt cho đàn em cùng nhau hợp lại.

Những người bạn, người em của tôi ơi, 3 lời nguyện Đông Du vẫn còn trong tim bạn chứ? Hãy lên tiếng đi, dẫu biết rằng mình vẫn chưa là gì trên hành trình phía trước...hãy cùng các thế hệ Sempai bắt đầu ngay từ hôm nay.

Hãy cho Thầy thấy: "Người ĐÔNG DU chưa bao giờ tắt lửa ở trong tim!!!"

Mời tất cả các anh chị em tham gia vào "Nhóm phát triển Đông Du" để cùng nhau đưa ra những hành động thiết thực đáp ứng cho nguyện vọng của Thầy, của quê cha đất mẹ!

Nhóm phát triển tạm thời sẽ hoạt động ẩn nên mọi người không cần phải lo lắng - e ngại - sợ bản thân mình "chỉ là hạt cát trên bãi biển".

Anh chị em nào muốn tham gia, vui lòng đặt chữ ký ghi rõ: Họ tên - niên khóa- trường đang học; đồng thời đăng ký vào topic này để BQT diễn đàn phân quyền truy cập vào vùng hoạt động ẩn của diễn đàn.

Ở chế độ ẩn, chỉ có thành viên được phân quyền nhìn thấy bài viết, nên mọi ý tưởng đưa ra đều không phải lo lắng về độ bảo mật cũng như tính khả thi của ý tưởng. Cùng nhau chúng ta sẽ làm nên chuyện.

Lên tiếng đi hỡi Người Đông Du!!!