Doanh nhân Việt trên dất Nhật: Chú Ngô Hùng Lâm

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Doanh nhân Việt trên dất Nhật: Chú Ngô Hùng Lâm

Re:Doanh nhân Việt trên dất Nhật: Chú Ngô Hùng Lâm

Viết bởi STH » Bảy T9 22, 2012 7:31 am


Nguyễn Hữu Dũng - tác giả bài viết



Chọn vị trí ngồi rất đẹp :yeuroi

Doanh nhân Việt trên dất Nhật: Chú Ngô Hùng Lâm

Viết bởi Dũng » Bảy T9 22, 2012 7:23 am




Ngày 9/9 vừa rồi, mình cùng một số người bạn có đến tham gia Buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách "Chinh phục đỉnh Phú Sĩ - Cuộc đời và Sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm" tại cửa hàng hoa Fujiitoujiki Garden Center của chú( mình xin phép được thân mật gọi chú Ngô Hùng Lâm như vậy).





Thoạt đầu bước vào cửa hàng rộng 5000 mét vuông, mình và các bạn đều cảm thấy thật thoả mái.



Không gian rộng rãi, vườn hoa lung linh sắc màu được bố trí hợp lý, với nền nhạc cùng không gian quán cafe nhỏ kết hợp vào nhau tạo nên một cửa hàng hoa đậm màu sắc Việt. Để xây dựng được cửa hàng hoa lớn như vậy chú Lâm đã phải bỏ rất nhiều công sức, mồ hôi và nước mắt.

   Năm 17 tuổi chú Lâm với suy nghĩ phải thay đổi số phận, chú đã trốn nhà vượt biển để tìm cách sang nước ngoài lập nghiệp. Nhưng không mày tàu chở chú bị gặp nạn. Chú phải vượt qua 14 ngày trên biển lênh đênh với chỉ một quả chanh. May mắn được chính quyền Malaysia cứu và sau 2 năm chú sống trên đảo tị nạn tại Malaysia, chú được chính phủ Nhật giúp đỡ và đưa chú đến Nhật Bản. Tại Nhật chú học nghề xây dựng và trở thành ông chủ thầu xây dựng có tiếng trong vùng. Nhưng sau đó do không may gặp phải tai nạn, chú phải bỏ nghề và chuyển sang kinh doanh buôn bán đố gốm sứ. Bắt đầu với cửa hàng vỏn vẹn 12 mét vuông giữa một cánh đồng hoang, nhưng nay chú đã xây dựng được cơ ngơi với 2 siêu thị chuyên về đồ gốm sứ, hoa, cây cảnh cùng đồ làm vườn. Hiện nay chú đang định xây dựng cửa hàng thứ 3 gần sân bay Narita.

   Quay trở lại với cuộc nói chuyện hôm đó. Cuộc nói chuyện diễn ra trong không khí vui vẻ. Chú đã kể cho bọn mình những giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời chú, qua đó chúng mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiêm. Mình may mắn được bắt tay chú, một bàn tay của ông chủ hai cửa hàng hoa lớn nhưng rất cứng và đầy chai sạn.Chú chỉ ra rằng ở đời làm gì cũng vậy phải biết lấy chữ tâm làm gốc, biết đối xử thân thiện với mọi người. Chú trong thời gian đi học nghề xây dựng bị ông chủ mắng và đánh cho chảy máu đầu, nhưng chú luôn nói: “Rất cám ơn ông ấy vì ông ấy nghiêm khắc nên chú đã rèn luyện được lòng chịu đựng gian khổ, và nhờ có ông ấy mà chú mới nâng cao được tay nghề xây dựng”. Nay chú mở cửa hàng hoa nhưng với nỗi nhớ quê hương cùng tấm lòng tri ân khách hàng, tại cửa hàng chú luôn có cà phê Việt Nam để sẵn cho khách hàng được thưởng thức miễn phí. Thêm vào đó vào những ngày hè nóng chú tiến hành phân phát những chai trà tươi mát cho khách hàng đến với cửa hàng hoa của chú. Của hàng hoa của chú nổi tiếng hoa rẻ mà tươi đẹp nhất vùng. Cuối buổi cả bọn mình được bà (mẹ vợ của chú ) nấu phở mời ăn. Bọn mình đã kết thúc một ngày đến với gia đình chú thật sự rất vui vẻ, ai nấy đều như muốn nán lại ở thêm chút nữa, không muốn ra về.



   Mình xin kết thúc ở đây, về chú Lâm mình không thể viết hết được, tốt nhất nếu có thể các bạn hãy đến nhà chú chơi một lần, các bạn sẽ sẽ cảm nhận được hơn nữa về con người chú.


Thông tin cửa hàng hoa 藤井陶磁器ガーデンセンター:
住所:〒292-0026
千葉県木更津市井尻612-1
電話番号:0438-97-1357