Lời chúc xuân đến thầy, đến trường và anh em

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Lời chúc xuân đến thầy, đến trường và anh em

Re:Lời chúc xuân đến thầy, đến trường và anh em

Viết bởi chuacuuthe » Hai T1 26, 2009 7:02 pm

chúc anh hoàng năm mới vui vẻ và thành công! hy vọng anh có thể đóng góp để đưa VN mình tiến bộ hơn.

Lời chúc xuân đến thầy, đến trường và anh em

Viết bởi Asukio » Hai T1 26, 2009 2:31 am

Kính thầy
Thân chào tất cả các anh em

Trước tiên, xin gửi lời chúc mừng năm mới Kỷ Sửu đến thầy và tất cả mọi người.

Con chúc thầy một năm mới thật nhiều niềm vui, và sức khỏe. Một năm mới an khang thịnh vượng.

Chúc anh em một năm mới thành công, như ý. Những anh em mới sang có một năm lao động và học tập hiệu quả, chúc năm nay anh em sẽ gặt hái nhiều hơn những thắng lợi trong các kỳ thi Ryu hay Ikkyu. Những anh em thi đại học có một kỳ thi thuận lợi, chúc những kết quả đến thật như ý, và chúc các em có những chọn lựa thật thật vừa ý, và những con đường sẽ là như mình đã chọn. Chúc những anh em sắp tốt nghiệp ra trường tìm được những việc làm tốt, sẽ có được những người bạn làm việc tốt bụng, và một năm mới hiệu quả trong công việc. Chúc những anh em học tiếp lên cao có những thành tích học tập nghiên cứu thật tốt, những thành quả mà anh em có được sẽ là những mở đường cho thế hệ đi sau. Năm nay có nhiều anh em trở lại Việt Nam, khóa 01 có vài anh em, khóa 02 có mình, khóa 03 cũng có vài anh em nữa. Như vậy số lượng anh em Đông Du trở về Việt Nam cũng khá nhiều, chắc sẽ đông vui lắm. Chúc những anh em trở về có những công việc như ý, và mong anh em có những đóng góp thật hữu ích cho xã hội Việt Nam bằng bàn tay và tri thức mà mình học được.

Xuân này đã là xuân thứ 7 mình không cùng đón tết với gia đình ở Việt Nam. Ừ! Đã 7 cái giao thừa mình không được đón chào bằng những tiếng nói thân thương. Nhớ lắm ấy chứ, nhớ cái ngày có tiếng pháo nổ bên hiên nhà, nhớ mùi bánh chưng và những mùi mức tết, cả tiếng hột dưa vẫn còn âm vang trong ký ức thưở nào. 7 năm rồi nhỉ! Xuân bây giờ cũng khác, tiếng pháo xưa cũng đã đi vào quên lãng, chỉ là, xuân bây giờ áo mới hơn xưa. Xuân xưa không có tiền mua mức, mua dưa, ba mẹ không đi đâu vì chẳng có tiền lì xì cho con trẻ, những đứa trẻ thơ cũng chẳng dám khoe áo với bạn bè. Xuân nay nhiều nhà đèn hoa rực rỡ, thế hệ trẻ thì tung tăng phố phường khoe sắc mùa xuân. Những hơi thở mới cũng đang bắt đầu kéo đến, mong cho xuân sau càng có nhiều hơn nữa những nụ cười em trẻ, nhiều hơn nữa những tiếng đùa vui, và nhiều hơn nữa những nguyện cầu hạnh phúc ấm no được thỏa mãn. Chúc cho những con đường mà con người Việt Nam đi tới, sẽ là một tương lai rộng mở an bình.

Vui mùa xuân, nhưng mà thực trạng Việt Nam mình bây giờ còn nhiều điều bất cập. Người dân trong nước còn nghèo, đặc biệt là những công dân lao động chân tay. So với mức lương vài chục USD một tháng thì các khoảng chi trả lại quá cao, trong nước thì lạm phát cứ không ngừng gia tăng khiến nhiều hoàn cảnh phải đi vào đường cùng xã hội. Sự nghèo đói đã đưa đẩy họ đến con đường trộm cắp giết người, tất cả là hoàn cảnh;có người vẫn có thể vượt qua, nhưng đâu phải ai cũng vậy, những giây phút ham muốn được như người khác có cơm ngon, có áo đẹp, có gì là tội lỗi đâu. Xã hội đã khiến họ trở thành như vậy, vậy thì anh em ta cố gắng mỗi người một việc, nâng cao cơ bản xã hội Việt Nam lên, để không phải có những người vì hoàn cảnh mà đi vào con đường tội lỗi. Thêm nữa, trong nước hiện nay mọi thứ chưa có gì ổn định cả, thương nghiệp thì phần lớn vẫn đuổi chạy theo lợi nhuận cho nên các công ty không dùng chử tín để làm ăn lâu dài; đây cũng là do những người cầm trong tay các xí nghiệp là những thế hệ sau chiến tranh, chưa có ý thức giữ gìn giá trị doanh nghiệp và quốc gia. Còn về cách thức làm việc thì ý thức hệ vẫn chưa đi đến đâu, phần đông người Việt vẫn trì trệ trong lúc làm việc, và cách nghĩ dựa dẫm vào người khác vẫn còn tồn đọng nhiều. Sản phẩm làm ra trong nước chất lượng vẫn rất kém, thế nên giá thành không thể nâng cao. Mặc dù sự khéo léo trong bàn tay của người Việt ta được nhiều người công nhận, nhưng sự cẩu thả chung, cộng với sự thiếu hiểu biết trong cách doanh thương, dẫn đến giá trị thành phẩm rất thấp, sản phẩm được làm thủ công đôi lúc cũng không mấy giá trị hơn nguyên liệu. Trong các ngành như nông nghiệp và thủy hải sản lại rõ ràng hơn, chất lượng gạo Việt Nam còn kém, thế nên giá thành không cao; trong gạo lại có những thành phầm hóa học thế nên không có uy tín trên thị trường. Thủy sản thì nuôi trồng có nhiều tiến bộ, tuy nhiên phần lớn thị trường thu mua lại do người Đài Loan và Nhật nắm giữ, trong nước vẫn chưa đủ khả năng đưa ra hàng thành phẩm để bán cho nước ngoài, đặc biệt là chưa có thương hiệu để cạnh tranh. Hàng hóa Việt Nam xuất thô, xuất nhanh, về khả năng tồn kho rất kém, cũng là vì lý do trong nước không có kỹ thuật và máy móc bảo quản sản phẩm tốt, những mùa cây trái được mùa lại thấy những nghịch lí chặt bỏ cây vì giá quá thấp. Các vấn đề mà Việt Nam còn phải đối mặt là rất nhiều. Thế nên, hy vọng các em sắp tới vào đại học, cứ hãy chọn những ngành mà mình thích, hay con đường mà mình muốn đi; nếu các em có ý muốn đóng góp cho quê hương thì không có gì là vô ích cả. Làm sao cho con đường em đi là đúng đắn, là con đường mà em muốn chọn thì mọi thứ sẽ tốt đẹp, mọi con đường rồi sẽ dẫn đến thành công.

Con/ em/ anh sẽ trở về Việt Nam mùa xuân này, sẽ cố gắng làm những gì mình có thể. Mong sẽ cùng anh em ở Việt Nam làm được những việc có ích cho quê hương. Người ở Việt Nam luôn sẵn sàng chào đón anh em về.

  Chúc Mừng Xuân mới

Mai Hoàng