FCDD và tôi

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: FCDD và tôi

Re:FCDD và tôi

Viết bởi wakenai » Ba T9 16, 2008 10:27 am

hồi còn ở vn em cung nghe danh anh Minh này rồi! nghe nói anh đá bóng hay lắm[smile]

Re:FCDD và tôi

Viết bởi Sol » Hai T4 21, 2008 1:30 pm



.......................
Hắn mong FCDD trở thành 1 tập thể vui vẻ,sau những giờ chơi bóng vui vẻ là những giờ nhậu tưng bừng,ở đó anh em có thể tâm sự nhiều điều,bày cho nhau nhiều kinh nghiệm sống,kinh nghiệm học,kinh nghiệm kiếm học bổng,...và cả những giấc mơ sau này.

Một ngày nào đó FCDD sẽ như thế,là 1 tập thể lớn mạnh và đoàn kết.Biết đâu sẽ có đội bóng FCDD tại giải chuyên nghiệp VN nhỉ.Mà hội đồng quản trị là các anh em bây giờ của FCDD ??Tại sao không ??
Viva FCDD


--------------

Có những người như bamaguro thì sẽ có những FC Đông Du như thế thôi[wink]!
Mong FCDD luoon lowsn majnh nha!


FCDD và tôi

Viết bởi bamaguro » Bảy T4 19, 2008 5:04 pm

Tự nhiên bữa nay hứng quá,vui vì đã 1 năm rưỡi rồi mới đá giải(tuy chỉ là giải tự phát) cùng đội bóng.1 năm rưỡi xa đội,đổ nhọc nhằn lên vai của Huan-Fantasista,Nguyên-đội trưởng,1 năm rưỡi nghỉ đá bóng thế mà tình yêu bóng đá vẫn còn như ngày nào.

Vẫn như những sáng phát báo,đeo giày đinh để phát, cho quen chân trước giải vì chưa bao giờ mang giày đinh bao giờ,vẫn như sáng hôm nào phát báo xong cho thiệt nhanh dù trời tuyết để cùng tham gia giải Vysa đầu tiên.Để rồi buồn rười rượi vì FCDD đứng chót bảng.

Rồi những ngày CN năm 1,đi làm tới 5h sáng,dọt lẹ lên tàu để tập trung cùng với đội bóng,ngủ trên tàu với những giấc mơ dẽ bóng,vờn bóng,sút bóng,chuyền bóng.Năm ấy DD không vô địch,chỉ đứng thứ 3 nhưng anh em trong đội vô cùng vui mừng.Còn mình,mình say đến mức không thể nào về nhà Kohai để ngủ được.

Có lẽ những năm năm 2 đại học là những năm mà bản thân máu lửa nhất với trái bóng,đi tập với サークル,tự tập 1 mình,và tập cùng đội tại đại bản doanh Sizuoka.Vẫn còn nhớ đó những cú đánh gót sai địa chỉ của Quang Teo,những cú vờn bóng của Tú Bà,những cú bứt phá không còn hơi của cu Thái-salem.Và những nụ cười của bé Sa,bé Cúc,bé Hạnh,...Năm 2 là năm khó có thể quên.Và năm đó DD vô địch.Niềm vui vỡ òa trong những tiếng hò reo,vỡ òa trong buổi Bonenkai 2005.Vui vì niềm mong ước trở thành hiện thực,vui vì chứng tỏ được với bạn bè ngoài DD rằng những con người DD là những con người vô địch,vô địch trong ý chí.

Năm 3 là năm hạn,nỗi hi vọng được tỏa sáng 1 lần nữa với cú sút "Lá vàng rơi" để đưa DD lên chức vô địch đã tan thành bong bóng xà phòng với chấn thương đứt dây chằng.Thế là hết,hết đá bóng,hết FCDD.

Năm 4 thì cũng vậy,luôn day dứt với nỗi lo không quay lại được với FCDD.Thế mà không hiểu sao cái chân trái vẫn còn nghe lời của ông chủ nó,tuy vẫn còn nhói đau khi chạy nhưng có lẽ sẽ dần dần hồi phục đây.

FCDD không chỉ là đến để đá bóng,đến với FCDD hắn được nhiều lắm,buồn có,vui có,thất vọng cũng nhiều mà niềm hân hoan cũng lắm.Đến hắn mà cũng không thể hiểu sao hắn có thể đi tàu điện suốt 3 năm để có thể chơi bóng với FCDD đến thế.不思議としか思えないね。

Hắn mong FCDD trở thành 1 đội bóng trưởng thành và gắn kết trong lối chơi,ghi những bàn cực đỉnh và hoàn hảo dựa trên sức mạnh đồng đội.

Hắn mong FCDD trở thành 1 tập thể vui vẻ,sau những giờ chơi bóng vui vẻ là những giờ nhậu tưng bừng,ở đó anh em có thể tâm sự nhiều điều,bày cho nhau nhiều kinh nghiệm sống,kinh nghiệm học,kinh nghiệm kiếm học bổng,...và cả những giấc mơ sau này.

Một ngày nào đó FCDD sẽ như thế,là 1 tập thể lớn mạnh và đoàn kết.Biết đâu sẽ có đội bóng FCDD tại giải chuyên nghiệp VN nhỉ.Mà hội đồng quản trị là các anh em bây giờ của FCDD ??Tại sao không ??
Viva FCDD [bounce][bounce][bounce][bounce]


--------------
Anh em nào có những kĩ niệm khó quên cùng FCDD thì viết nhé.^^