Kỉ niệm về một mùa Gakuensai

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Kỉ niệm về một mùa Gakuensai

Re:Kỉ niệm về một mùa Gakuensai

Viết bởi trungjpy » Tư T11 14, 2007 5:02 pm

lau lam moi thay a Phuong wa anh.trong vui wa ta.

Re:Kỉ niệm về một mùa Gakuensai

Viết bởi bamaguro » Hai T11 12, 2007 5:13 pm

黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い、黒い

Re:Kỉ niệm về một mùa Gakuensai

Viết bởi Hapm » Hai T11 12, 2007 4:51 pm

Phuong senpai, la^u lam' moi' nhin` tha^y' anh ^^!, moi nguoi` o? yamanashi vui wa nhi?

Kỉ niệm về một mùa Gakuensai

Viết bởi anjp » Hai T11 12, 2007 5:20 am



Chiều cuối thu ở Yamanashi, không khí trở nên lành lạnh. Những cơn gió bắt nguồn từ những đỉnh núi đã bất đầu kéo về thung lũng, làm lay động những tản lá đã ngã một màu vàng úa, một vài tia nắng của mặt trời còn rơi rớt lại, tạo thành những vết sáng dài và mỏng nằm trên sân.Tôi bước qua cổng trường đã nghe tiếng kêu réo của anh Phương đang loay hoay cùng với Minh và Tuấn đựng cái lều chuẩn bị cho ngày mai 学園祭.

Cứ mỗi dịp cuối thu,các trường đại học trên khắp đất nước Nhật thường tổ chức 学園祭(lễ hội học đường). Đây là dịp cho các bạn sinh viên ở trường đại học được tự giới thiệu về câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa của mình, và cũng là dịp để nhà trường đại học giao lưu với những người dân địa phương.

Hòa cùng không khí đó, anh em người Việt nam ở trường đại học Yamanashi cũng cố gắng tổ chức một quán ăn Việt nam lấy tên là : ベトナム食堂.  Một là muốn giới thiệu về văn hóa Việt nam cho các bạn sinh viên Nhật và người dân địa phương ở đây. Hai cũng là dịp anh em Việt nam quay quần tụ tập cùng nhau vui vẻ nấu ăn, nói chuyện.

Có lẽ trong một năm không đếm được mấy dịp có được không khí 学園祭 lần này. Buổi tối trước ngày mở hàng, mặc dù thức tới tận 2,3 giờ sáng để chuẩn bị nhưng ai nấy đều hớn hở, mọi nguời ai cũng có cảm giác như đang thức ngồi canh nồi bánh chưng của Tết Việt Nam năm nào!!!6h sáng phải dậy để chuẩn bị rồi đó – Tuấn.

Ngày đầu tiên :

Nói là 6h nhưng cũng phải đến 7h tôi mới lay hay dậy được. Trời lạnh cóng, chạy qua nhà Minh kêu mọi người dậy, đem đồ ra và chuẩn bị mở quán cho kịp lúc. Đến 9h, Minh cằn nhằn :không biết tụi con gái làm ăn cái gì mà giờ này chưa ra hihi. Thì bất ngờ, từ phía cổng trường một tà áo dài vàng đang bước vội vàng vào, vừa đi vừa nở một nụ cười tươi như những tia nắng mùa xuân, làm rực rở cả một góc trời thu. Em xin lỗi anh, sáng nay em tưởng được nghĩ học như mọi tuần nên quên chuông báo thức.hihi (Thìn ).

Và rồi đến 9h30, tô phở đầu tiên đã được bán ra...và...nào là いらっしゃいませ ベトナムの料理はいかがでしょう , フォーとベトナムのお好み焼きですよ vang lên hòa quyện cùng với những tiếng hô của các quán bên cạnh. Tôi giao lại việc bán hàng cho Tuấn và chị Yến, vội vàng mặc áo dài khăn đóng cũng với Nhi làm 看板息子と娘 cho tiệm. Thực lòng thì đây cũng là dịp hiếm có để đóng bộ áo dài khăn đóng truyền thống của Việt nam đem khoe với bạn bè ở trường chơi.  

Ngày đầu tiên bán hết hàng sớm hơn dự định cả gần 3 tiếng đồng hồ, nên mọi người đóng tiệm và rủ nhau đi chơi. Dẫu vậy, mọi người vẫn cảm thấy thật đáng tiết vì nếu làm thêm vài chục tô phở, chuẩn bị thêm vài mươi cái bánh xéo thì cũng có thể bán hết trong ngày đầu. Do vậy, nên sau đó theo ý kiến ông chủ tiệm Tuấn, mọi người chạy đi mua thêm nguyên liệu để chuẩn bị cho ngày mai. Buổi tối mọi người quyết định làm nhanh đi ngủ sớm để ngày mai còn 反省会nữa mà.

Và thật bất ngờ là hôm sau vẫn bán hết trước cả gần 1 tiếng.
 Kết thúc hai ngày làm việc "vất vả" quả thật là  "最高!!!”,”楽しかった”。。。Tuấn

反省会 :

Sau khi tổng kết những điều đã và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức năm sau. Anh em tính đến tiền lời, hehe, chuyện lời bao nhiêu không thể bật mí được. Nhưng để tăng thêm phần ý nghĩa cho việc tổ chức 学園祭 lần này, mọi người đã quyết định trích một khoảng tiền lời đóng góp cho đồng bào bị bão lụt ở miền Trung vừa rồi.

Tổng kết qua hai ngày 学園祭 mọi người đều mệt cả, dẫu vậy sau đó thì sự mệt mỏi biến đâu mất trong những cú dzô chan chát (coi chừng bể ly) rất đậm chất Việt Nam, cùng với tiếng nói chuyện ,tiếng cười rộn rả.  

 Hồng Ân - Duy Tuấn
 Yamanashi 12.11.07


Sau đây một vài hình ảnh trong dịp gakuensai vừa rồi.

Không khí chuẩn bị.










Cảnh quán buổi sáng





Xin mời
















売れ切れだぜ


Vui quá là vui.



Ông chủ điếm tiền


Anh chị em ta.