Thư gửi SV Đông Du về trại hè 2009 của thầy hiệu trưởng

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Thư gửi SV Đông Du về trại hè 2009 của thầy hiệu trưởng

Thư gửi SV Đông Du về trại hè 2009 của thầy hiệu trưởng

Viết bởi peterpan_jp » Năm T8 27, 2009 11:01 pm

Trong những ngày gần đây, không khí về "Trại Hè Đông Du" dường như bao trùm tất cả trong các buổi gặp gỡ, họp mặt của anh em Đông Du. Ở đâu có SV Đông Du, chúng ta đều có thể dễ dàng nghe được những lời bàn luận, háo hức về đợt trại hè 2009 sắp tới. Và từ Việt Nam, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Hòe cũng đang rất mong đợi giây phút hội trại bắt đầu để được cùng gặp gỡ, vui vẻ bên những người học trò của mình. Xin được gửi đến các bạn lá thư từ Việt Nam của thầy hiệu trưởng về hội trại sắp đến.  


------------------------------------



      Thầy vừa được Ban Đại Diện thông báo về việc tổ chức Trại Hè 9/2009. Thầy rất vui, và hứa sẽ tham dự. Mong rằng anh em Đông Du có mặt đông đủ.

       Trại Hè Đông Du năm nay mang một ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đây là buổi họp mặt đầu tiên của các thành viên Đông Du sau khi đã tái xác định sự gắn kết với lý tưởng Đông Du. Chúng ta sẽ gặp nhau xem lại ai vẫn còn là những người anh em cùng chí hướng với mình, cùng cố gắng học tập, trau dồi tài đức vì lý tưởng xây dựng Quê Hương. Chúng ta sẽ bàn với nhau thực hiện ước nguyện này như thế nào, trong chuyện học, trong chuyện sống ngoài xã hội của từng cá nhân, trong hoạt động tập thể tại các địa phương, và trong toàn Nhật bản. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau về những dự định tương lai của cá nhân, của các nhóm và nếu có thể của toàn thể gia đình Đông Du. Chúng ta cũng cùng tìm hiểu xem Đất Nước mình đang phải đối mặt với những vấn đề gì? Sẽ phát triển hay cần phát triển theo hướng nào… Những ý kiến trao đổi sẽ giúp chúng ta thấy rõ thêm hướng đi của  mình, phác họa được các kế hoạch hợp tác trong tương lai, và rất có thể vạch ra con đường xây dựng quê hương một cách cụ thể mà ta, bạn bè ta, hay Đất Nước ta sẽ thực hiện…
        Tại Trại, chúng ta sẽ gặp lại những anh em thân thương sau những ngày xa cách. Chúng ta sẽ vui chơi, nô đùa thoả thích, chúng ta sẽ có những giây phút tâm tư riêng với người mình muốn thổ lộ. Chúng ta sẽ trao đổi thông tin về cuộc sống và về chuyện học hành, để học tập lẫn nhau, để bàn chuyện giúp đỡ, khích lệ nhau.
Qua Trại Ban Đại Diện cũng muốn ghi nhận ý kiến của anh em về các hoạt động tập thể, để tập thể có thể hữu ích hơn nữa cho các thành viên.

      Chúng ta sẽ có một đêm văn nghệ tưng bừng, thật vui, thật đáng ghi nhớ, để rồi xa nhau và nhớ về nhau, chờ ngày gặp lại năm sau.

       Đó là những nội dung Thầy muốn thấy trong Trại Hè 9/2009. Trại này có vui không, có ý nghĩa không, tuỳ thuộc vào sự tham gia, đóng góp cho Trại và tùy tấm lòng nghĩ về nhau của mọi người.

       Thầy rất mong tất cả mọi người đều tham dự.
                                                       
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2009
     Thầy
 Nguyễn Đức Hoè