Ảnh đón kohai tại Morioka

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Ảnh đón kohai tại Morioka

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi Nofour » Tư T10 19, 2005 12:09 pm


chắc anh maru nhà ta lên đó lén phén  quá nên bị mấy anh trên đó cho gặm mì tôm chứ gì.
 Cũng muốn làm một chuyến nhưng tê cái lạnh trên đó wá

Morioka tuy lạnh nhưng lòng người ở đây ấm áp lém,...Anh em cứ lên là biêt.... ngay mà.

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi fantasista » Hai T10 17, 2005 2:25 pm

chắc anh maru nhà ta lên đó lén phén  quá nên bị mấy anh trên đó cho gặm mì tôm chứ gì.
 Cũng muốn làm một chuyến nhưng tê cái lạnh trên đó wá[confused]

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi tathoan2003 » Hai T10 17, 2005 1:20 pm

Hìhì,càng vui chớ sao.Anh em DD quen ăn mì tôm rồi mà[tongue]
Nói ra mới nhớ,giám đốc hệ thống quán nhậu わたみ là 渡辺 gì đó nghe nói hồi xưa sang Mĩ cũng phải qua 1 thời kì chỉ ăn mì tôm trừ bữa.人生って誰でも同じだもん... [cool]

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi Nofour » Hai T10 17, 2005 12:54 pm


Thấy mấy món ăn ngon quá,hoá ra trên kia cũng có mấy vị đầu bếp trình độ cao quá nhỉ

Vậy mà khi lên bị ăn mì gói....
(đừng ấm ức nha anh)

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi tathoan2003 » Bảy T10 15, 2005 7:55 pm

Thấy mấy món ăn ngon quá,hoá ra trên kia cũng có mấy vị đầu bếp trình độ cao quá nhỉ[grin]

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Bảy T10 15, 2005 12:36 pm

Chú em thật biết marketing lắm. Kiểu này phải thu xếp một chuyến yukimi rồi[wink]

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi BuOnChOSoPhaN » Bảy T10 15, 2005 2:29 am

Vậy là con số học sinh Đông Du tại Morioka đã tăng lên tới 32, ngang ngửa với số đang học tại truờng Nhật ngữ Shizuoka, cho thấy Morioka đang dần trở thành 1 cứ điểm mới của Đông Du tại vùng Tohoku.

Trở lại những ngày này năm ngoái mới chỉ có 11 nguời lò dò lên vùng đất mới, không biết nơi đây là xã khỉ ho thôn cò gáy hay là chó ăn đá gà ăn sỏi, nên trong lòng ai nấy không khỏi lo lắng. Rất may đã có 2 sempai khoá 2001 truớc đã từng sống ở đây 1 năm lên chỉ dẫn và động viên nên tinh thần mọi nguời cũng phấn chấn lên ít nhiều.

Ban đầu việc tìm baito tuơng đối khó khăn, nhưng truờng Nhật ngữ cũng giúp giới thiệu cho được mỗi nguời 1 việc, tuy là thời gian làm không nhiều lắm. Cũng có những nguời phải đến 2 tháng sau mới đi làm, nhưng cũng rất dặt dẹo buổi có buổi không.

Đến khoảng tháng 2 và tháng 3 năm 2005 mọi nguời mới đần dần tìm được việc làm thứ 2 ổn định cho mình.

Cũng chính bởi đến lúc tự đi tìm việc đuợc cho mình mất nhiều thời gian đến vậy nên khoá tháng 4 năm 2005 khi mới sang cũng gặp tình trạng tuơng tự. Khoá 2004 cũng vừ mới đi làm đuợc không lâu lắm truớc đó nên việc nhuờng việc lại là rất khó. Tuy vậy cũng có đuợc 1 số ít việc do truờng giới thiệu hoặc do sempai cò mồi cho ( Dù rằng thời gian  không đuợc nhiều và 時給 thì cũng không cao hơn đi xuất khẩu lao động là mấy ).

Nhưng khoá 2005 đã không ngồi chờ việc mà tự bản thân đi tìm việc 1 cách rất tích cực nên đã có nhiều bạn ngay trong vòng 1, 2 hay 3 tháng đã tự tìm đuợc việc cho mình, có bạn tìm được tới 2 việc. Và tinh thần làm việc cũng tốt nên được nguời ở chỗ làm quý mến, giờ làm cũng đuọc tăng lên chút ít.

Tuy nhiên có 1 điều cũng rất bức xúc là có hiện tuợng mất bờ lan sừ về 生態 ở đây. Tính đến tháng 4 năm 2005 thì tổng số con trai là 21 trong khi đó con gái là 6. Rất may, để khắc phục tình trạng này thì khoá tháng 10 năm 2005 lên Morioka tòn là con gái. 5 bạn nữ mới đến ở trong 1 căn của アパート, gồm 3 phòng muời mấy chiếu gì đó, cũng tuơng đối rộng rãi sạch sẽ. Hiện nay 5 bạn này dù là có việc nhưng giờ rất ít, có nguòi có 6 tiếng 1 tuần. Tuy nhiên đó chỉ là tình hình lúc mới sang, còn sau khoảng 1, 2 tháng nữa tình hình chắc chắn sẽ khác.  Hơn nữa nghe đồn 5 em này học tiếng Nhật rất trâu nên có thể sẽ kiếm đuợc việc còn nhanh hơn cả sempai nữa. Còn về tình trạng có đang 募集 hay không thì em cũng không rõ lắm, nếu sempai nào quan tâm thì lên tìm hiểu nhé [lol][lol][lol

Ở Morioka không phải là truờng tiếng Nhật mà chỉ là khoa tiếng Nhật của 1 truờng 専門学校. Khoa có tất cả 40 nhóc, 33 Việt Nam, 4 Trung Quốc, 3 Nga ngố. Có lẽ đây là chỗ duy nhất ở Nhật Việt Nam áp đảo Trung Quốc như vậy.

Điểm đặc biệt nhất ở Morioka là mùa đông tuơng đối dài và tuyết nhiều. Mùa đông lên đây đi truợt tuyết hay đi スケート cũng rất thú vị. Mời các sempai hay các bạn nếu rảnh hãy bỏ chút thời gian lên dạo chơi ngắm cảnh.

興味がある彼方を待ってます。

-------------------------------------------------

Lại 1 mùa đông cô đơn đang dần đi ngang qua đời em.

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi BuOnChOSoPhaN » Bảy T10 15, 2005 1:24 am




                            6 chị em gái

Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi peterpan_jp » Sáu T10 14, 2005 1:54 pm

Cohai trổ tài văn nghệ[cry]


Re:Ảnh đón kohai tại Morioka

Viết bởi peterpan_jp » Sáu T10 14, 2005 1:52 pm

Dân số Morioka chỉ có thế