Kẻ đến sau

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Kẻ đến sau

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi namnh » Ba T9 16, 2003 7:48 pm

Cung chang la do toi den sau
Nen hai ta tro nen la lam
Noi nhoi dau, dem den sau tham
Nhe nhang buong, mot nua doi toi
Tim ai, trong buoc la sau cung?
Ngoanh dau lai, hon ai heo ua!
Lang quen em ben noi bau cua
Doi tan, de loe sang lan sau...

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi vo » Sáu T9 12, 2003 7:23 am

Đâu có ghen gì đâu, mèn đéc ơi chén kiểu ai lại so với chén sành chứ???? Nói vậy thôi chứ An trong đẹp giai thiệt đó nhe, Ai dám nói là chí Phèo hồi nào đâu


Mắt mình tuy chẳng phải bồ câu
Răng thì cũng có vài mảng sâu
Tuy thế vẫn cười khoe răng thiệt
Tóc râu đầy đủ chẳng thiếu đâu!



[lol][lol]

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi duyan » Sáu T9 12, 2003 1:12 am

Hi hi, Võ huynh lại ganh tị với thằng em rồi[wink]Không muốn nói ra nhưng phải đành vậy thôi. Là:

Mắt anh không lé, chẳng bồ câu
Răng anh đếm đủ chẳng chiếc sâu
Thế nên được mời đóng Matrix
Có ai cần vé, nói một câu[cool]

Nói vậy mới nhớ ra

Tiếng tăm lừng lẫy Võ huynh
Chỉ nghe danh chẳng thấy hình anh đâu !
Ngại chi chuyện nhỏ: "thiếu râu"
Nếu cần đeo kính, hình ngầu chụp ngay[tongue]


Anh Võ đừng giận nha, đùa thôi mà. Nhưng mà nếu anh không đưa hình lên thì chắc là đúng vậy quá[tongue]Sozz...y!!!

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi vo » Năm T9 11, 2003 7:10 pm

Hihi, tui chỉ lý thuyết thôi, còn thực tế thì nên hỏi Chung và An....
An sao ngầu quá dzậy ta.

Mắt anh mắt lé hay bồ câu
Răng anh không hé chắc răng sâu
Sao anh không cười khoe cuống họng
Có thế trông anh mới rõ ngầu

Nói chơi chứ đừng xoá hình này nhe An, nếu mà xoá thì chắc là đúng rồi!!!
Gomen

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi chung » Tư T9 10, 2003 2:55 pm

Tuy nhiên nếu xuất phát điểm chỉ là như vậy thì khi chiếm được đồn rồi, đánh bại hết địch thủ rồi thì cảm thấy cái đồn mình chiếm ... hết cái ý nghĩa để chiếm...hihi
Cho dù không có địch thủ đi nữa mà vẫn khao khát chiếm lấy thì mới là thực sự đấy nhé anh em.
[tongue][tongue]

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi Abchien » Tư T9 10, 2003 1:47 pm

Đa tạ Võ huynh,quả là danh hư bất truyền,tiểu đệ xin ghi lòng tạc...đạn!

lại nhớ lại lời ông thầy dạy Hoá của em nam lớp 12 :đánh đồn phải có địch mới đánh chứ đồn mà không địch có nghĩa lí gì mà phải chiếm nhỉ!

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi duyan » Ba T9 09, 2003 6:59 pm

Võ huynh! Khâm phục, khâm phục!Em khoái hai câu này:
Nếu mình anh không có vài đối thủ
Thì chắc gì anh để mắt đến em


Re:Kẻ đến sau

Viết bởi vo » Ba T9 09, 2003 1:18 pm

Có gì đâu hỡi những kẻ đến sau
Tuy đến muộn nhưng sẽ về đích trước
Khi đối thủ cùng em vui  sánh bước
Chính lúc này anh cố gắng vượt lên

Bởi cuộc đời đầy dẫy những chông chênh
Em luôn nghĩ không có người sau, trước
Nên trước mắt chớ bận lòng thua, được
Vì mọi người có cơ hội như nhau

Xin đừng buồn hỡi những kẻ đến sau
Dù đường qua đã chóng thành đường cũ
Nếu mình anh không có vài đối thủ
Thì chắc gì anh để mắt đến em

Suốt tháng ngày em trăn trở chờ xem
Ai thật sự muốn theo em về đích
Đừng chán nản hãy tự mình khuyến khích
Chớ buồn lòng hỡi những kẻ đến sau!



[wink]

Re:Kẻ đến sau

Viết bởi chung » Hai T9 08, 2003 2:18 pm

To Chiến:
Lần đầu tiên được gặp em ở tại 忘年会2002, anh cũng đã được nghe em ngâm bài thơ này anh đã rất thích...
Cảm ơn em đã post lại bài thơ này[smile]

Kẻ đến sau

Viết bởi Abchien » Hai T9 08, 2003 1:59 pm

a