FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi quanghuy05 » Ba T9 19, 2006 6:00 pm

chúc mừng FCDD của chúng ta....!!!! cup tứ hùng sắp tới cho em một chân tham gia với...lâu rồi không lên tuyển chẳng biết giờ có chen được vào cái chân dự bị không nữa...mong các sư huynh để mắt làm thương...hiiii hàng tuần em vẫn toạ thiền luyện "võ" nơi bờ sông để mong rằng có ngày tái xuất Giang Hồ...ài...!!!!hiiii

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi hide » Ba T9 19, 2006 11:54 am

@fungwan14:gomen Thịnh,đúng là lâu ngày xa đội tuyển,lại bỏ baito ở toà soạn báo Bóng Đá lâu ngày nên anh đâm ra lú lẫn roài[tongue],hichic...Một phần cũng do cái kiểu đầu mới bị...dòm nhiều quá,đâm chảnh[grin]皆さん、本当にスイマセンっしゃあ!!![cry]

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi bamaguro » Ba T9 19, 2006 6:03 am

Đã lâu rồi mới trở lại cùng tuyển.Gặp lại những chiến hữu cùng bamaguro nâng cao chiếc cúp vô địch như Tú bà,Vân nhọ,Trung MC,HLV Dương Mập...tự nhiên thấy hăng,thấy cái lòng nhiệt huyết,cái tình yêu bóng đá của mình đang trở lại.皆、頑張るぞ、また頂点を目差しましょうよ。[bounce][bounce][tongue][smile][bounce]

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi lad10 » Ba T9 19, 2006 5:45 am


hu hu!!!các đại ca đá thế thì chắc chắn em mài đũn quần ở băng ghế dự bị suoots muaf giải tới roài!!!
 
 nhưng ko sao.... Đông Du quyết thắng!!!!
   
 hỡi những chàng trai Đông Du !!!mùa giải sắp tới là chỗ cho các anh thể hiện!!!yeah yeah!!!
[lol][cool][evil][grin][bounce][ninja][tongue][tongue][lol][lol]

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi stephennguyen » Ba T9 19, 2006 5:00 am

hu hu!!!các đại ca đá thế thì chắc chắn em mài đũn quần ở băng ghế dự bị suoots muaf giải tới roài!!!
  [cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry][cry]
 nhưng ko sao.... Đông Du quyết thắng!!!![bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]
    [ninja][ninja][ninja][ninja][ninja]
 hỡi những chàng trai Đông Du !!!mùa giải sắp tới là chỗ cho các anh thể hiện!!!yeah yeah!!![grin][lol][mad][grin][grin]
[nonsense][nonsense][nonsense][nonsense][nonsense][nonsense][nonsense]

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi lad10 » Ba T9 19, 2006 4:33 am

ẹ,thấy đội hình DD hùng hậu thế.Hoá ra các giải trước mấy đại ca núp bóng không đi đá.huhu,thế này thì các giải sắp tới em với thằng cu Danh ngồi dự bị roài,huhuhu....[lol][cry][bounce][tongue]

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi fantasista » Ba T9 19, 2006 3:27 am

 Fu thông cảm cho anh Hide nhà ta vì mãi lo chăm sóc cái đầu mới, lúc nào cũng sửa sửa vút vút. Nghe đồn Vysa tới, FCDD quyết dựt giải Hair Fashion với các siêu mẫu Tuyết Minh, Tú Điệu, Tuân Heo, Hoàn Marư...  

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi fungwan14 » Ba T9 19, 2006 3:11 am

HE HE. anh HIDE ơi, em nhớ là em vào lưới nhặt bóng có 2 lần thôi hà, sao lại 3-3.chắc anh nhầm rùi.
Kết quả trung cuộc là 2-3 nghiêng về đội khách ta.2 bàn đều do tiền vệ lăng xăng,loi choi,hay bỏ vị trí nhất trận đấu(theo lời của đội truởng FAN) ABC Hùng ghi.

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi fantasista » Ba T9 19, 2006 2:52 am

  Vậy là một tuần chinh chiến từ Yamanashi-Shizuoka-Hamamatsu đã kết thúc. Bò về đến nhà mà thân xác rã rời. Nhưng cũng may! Từ trại hè cho đến 合宿 của FCDD, cái nào cũng kết thúc ổn thoả, ホッとした[smile2]
  
   Vì anh em Tokai tuần sau phải lặn lội lên Tokyo thi đấu và lâu rồi chưa được luyện tập, nên để lần này ưu tiên tập dưới Hama. Nhưng do tình hình nhiều anh em Tokyo không xuống được, dù Fan tôi đã dở hết chiêu từ dụ dỗ đến hù doạ cưỡng ép vẫn không xi nhê gì,  nên đợt vừa rồi thực sự rất khó khăn về mặt quân số.
 Nhưng qua đợt này, một lần nữa hiểu được rằng vì sao FCDD tồn tại đến ngày hôm nay. Trụ cột vẫn là trụ cột, thật sự phải nói お疲れ様 đến những anh em lặn lội từ xa về như Nguyên, Tú , Hùng, Hoàn và đặc biệt là Minh đen đã vội vã đáp máy bay từ VN sang, rồi lại nhảy Shinkansen để kịp luyện tập với anh em dù chỉ 1,2 hiệp đấu.[good][good]
 Và cũng お疲れ tất cả anh em ở Shizu, Hamatsu, Toyohashi đã tham gia hết mình.
 Chúng ta đã có một đợt luyện tập rất vui vẻ và thành công với nhiều ý nghĩa. Hy vọng đây sẽ là niềm tin chiến thắng cho anh em trong giải đấu giao lưu tại Tokyo vào tuần sau. [smile]

 Một số hình ảnh về trận giao hữu vừa rồi.
[movie]http://www.dongdu.info/staff/fantasista/bongda/FCDD-Hama.wmv[/movie]

download (ấn chuột phải rồi chọn save)

Re:FCDD- " TĨnh Cương dậy sóng"

Viết bởi hide » Ba T9 19, 2006 1:17 am

Vậy là đợt tập huấn để chuẩn bị cho Tứ Hùng Cúp(diễn ra vào cuối tuần này)của FCDD đã kết thúc tại Hamamatsu vào ngày hôm qua.Sau đây là bài tường thuật mà báo Bóng Đá chúng tôi xin gửi đến các Fan của The Blues!
Đối thủ của chúng ta trong đợt tập huấn vừa rồi là đội bóng việt kiều FC Hamamatsu,một đối thủ khá mạnh ,được nhìn nhận là liều thuốc thử hữu dụng cho FCDD trước thềm Tứ Hùng Cup!Trận giao hữu được chia làm ba hiệp đấu,mỗi hiệp kéo dài 30 phút.Trong hiệp đầu chúng ta ra quân với đội hình 4-4-2.Đứng trong khung gỗ,trấn giữ khung thành vẫn là "bàn tay nhựa"Văn Thịnh.Hàng hậu vệ gồm Tuấn Đỏ,TrungMC đá trung vệ,hai hậu vệ biên phải Hoàn Maru,cánh trái là Hoàng Tuấn .Hàng tiền vệ có một chút thay đổi với hai cánh là Tú Bà và Hùng Trận.Cặp tiền vệ trụ là Vân Nhọ và đội trưởng Tường Huân.Đá cao nhất trong đội hình là bộ đôi Phong Nguyên và Hoàng Đế.Hiệp một diễn ra với tốc độ trung bình thấp,ko bên nào tỏ ra quá lấn lướt và đã kết thúc với tỷ số0-0.Chúng ta có hai cơ hội thuận lợi nhưng Hùng Trận và cả đội trưởng Tường Huân đều kết thúc ko thành bàn.
Bước vào hiệp hai,chúng ta đón nhận sự trở lại từ Việt Nam của cầu thủ xuất sắc nhất VYSA CUP Minh Black,anh thay Tú Bà ở vị trí tiền vệ,do Tú Bà đã thở ko ra hơi do nửa năm ko lên tuyển!Hàng hậu vệ có chút thay đổi khi Bình Chày,tân binh của FCDD vào thay Hoàng Tuấn,cùng Hoàn MARU trấn giữ hai hành lang trái phải.Hiệp hai chúng ta đã thi đấu khởi sắc hơn do đã quen sân và các cầu thủ đã thoát khỏi sức ì!Kết quả là chúng ta đã có được bàn thắng mở tỷ số sau một pha phối hợp mạch lạc.Xuất phát từ pha chọc khe của Tường Huân,Phong Nguyên nhả bóng để Minh Black câu vào cho Hùng Trận đệm bóng cận thành tung lưới đội bạn.Những phút tiếp theo dù đã rất cố gắng nhưng FC Hamamatsu vẫn phải chịu kết thúc hiệp hai với tỷ số 0-1.
Bưóc vào hiệp thi đấu thứ ba,chúng ta quay lại với sơ đồ truyền thống,Tuấn Đỏ được đẩy lên đá cặp cùng Vân Nhọ,để huấn luyện viên kiêm cầu thủ Dương mập vào đá cặp cùng Trung MC.Tú bà quay lại sân sau khi nghỉ hiệp hai với vị trí sở trường hậu vệ cánh phải.Đội trưởng Tường Huân được trở về vị trí gắn liền với tên tuổi của anh  là hộ công cho cặp tiền đạo Nguyên-Minh.Hiệp cuối có thể nói là cực kỳ hấp dẫn,khi mà chúng ta đã nới được sức,và chơi với đội hình quen thuộc.
 Với sự càn quét không thương tiếc của kẻ không phổi Vân còi, FCDD làm chủ được khu trung tuyến. Và trong một pha lướt bóng quen thuộc qua 2 cầu thủ, Vân Còi tạt vào trung lộ, Minh Đen di chuyển không bóng thọc sâu xuống khiến cho 2 hậu vệ Hama lao theo lỡ trớn, từ tuyến hai Tường Huân lặn lẽ băng lên suốt tung nóc lưới ghi bàn thắng thứ 2.  Hamamatsu cũng đã thi đấu rất xuất sắc,lần lượt ghi được hai bàn gỡ hoà,màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính  vẫn diễn ra cực kỳ hấp dẫn đến tận phút cuối.Tưởng chừng như kết quả chung cuộc sẽ là 2-2 thì đúng vào những phút bù giờ,pha phối hợp mẫu mực của bộ ba Tường Huân,Phong Nguyên và Thanh Hùng đã giúp FCDD có được trận thắng đầy ý nghĩa.Hùng Trận lại cho thấy khả năng săn bàn bẩm sinh của mình với pha đánh đầu cận thành tung lưới đội bạn!!
Chiến thắng trong một trận giao hữu ko nói lên tất cả nhưng có thể khẳng định chúng ta đã có bước chuẩn bị khá tốt trước Tứ Hùng Cup.Trận đấu sẽ giúp ban huấn luyện có giải pháp hợp lý trước khi bước vào giải!
Kết thúc trận đấu chúng ta đã cùng FCHamamatsu giao lưu ngay tại sân bóng như một cuộc dã ngoại ngoài trời.Có thể nói đội chủ nhà đã hết sức Fair Play cả trong lẫn ngoài sân cỏ.Những két bia tuơi cùng với những tô cơm sườn đầy thi vị của Việt Nam đã làm thỏa mãn tất cả những ai có mặt trong buổi chiều hôm đó!Buổi giao lưu kết thúc trong tinh thần hữu nghị của cả hai đội.

            Phóng viên báo Bóng Đá[cool]