Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi nhoccon_tyhon_lonton » Tư T7 09, 2008 1:10 pm


nhưng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình góp hihi.mình đã nhận ra một số điều khá hay

hoan hô donphuongdp.
cứ chờ xem topic này đi dến đâu.nhưng ngoài dự kiến có vẻ kết thúc trong vui vẻ và hay nữa.donphuongdp dễ thương thậy đấy.
"Sống như thế nào không thẹn với bản thân chứ không phải mặc cảm thẹn thùng vì bộ quần áo  " thích câu này của bác zenzen.
[lol][lol]

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi Pham Van Hoi » Ba T7 08, 2008 8:49 pm

mới nói có mấy câu mà bị mọi người phản đối dữ quá .nhưng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình góp hihi.mình đã nhận ra một số điều khá hay

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi Asukio » Hai T7 07, 2008 9:05 am

 Lời nói thì đúng là nặng thật, nhưng mà có nhiều điều khó chấp nhận!

 Nếu em kohai này có một lời nào đấy giải bày cho cách nghĩ của mình thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi widescreen » Hai T7 07, 2008 12:09 am


Đúng là "có ở trong hoàn cảnh nó đâu mà biết".

Em không biết nhiều nhưng cũng xin được phép phát biểu đôi lời.
Suy nghĩ của mối người chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh,mà hoàn cảnh cũng phản ánh cách người đó đối với mọi người.Nhưng chả phải cái gì cũng áp dụng được cho tất cả mọi người.
Ở đây chúng ta tuy không học chung khoá nhưng là anh em của nhau,em nghĩ các anh lớn khi khuyên bảo thì nhẹ nhàng một chút thì tụi em dễ tiếp thu.Lời nói chả mất tiền mua!

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi anzen_dp » Chủ nhật T7 06, 2008 1:49 pm

một con người tiêu biểu cho cái gọi là " nghèo mà HÈN"
"nghèo mà không Hèn" mới là đáng quý
còn với những con người coi thường bản thân, không biết quý trọng công việc mình đang làm mà chỉ biết than vãn thế này chẳng đáng để cho người ta phải tôn trọng! chả có ai coi thường mình hết, và cũng chẳng có công việc nào là mạt hạng cả...đừng có cái lỗi suy nghĩ tiêu cực như thế!

Không nên chỉ trích thêm em kohai nay nữa !!!!
CUng từ hoàn cảnh công việc ra mà thôi. Nên động viên khích lệ và phân tích chứ cứ mạnh mồm mà nói triết lí cũng chẳng được gì.
Đúng là "có ở trong hoàn cảnh nó đâu mà biết".

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi mintaro » Chủ nhật T7 06, 2008 6:37 am

Hic!Em cũng từ 1 nông dân mà lên.Cũng 2 năm phát báo roài,giờ đang năm 3 đó!Bay từ Yomi bay sang Asahi..
Thật ra thì là nông dân hay là phát báo hoặc là bất kì cái gì thì rốt cuộc cũng như nhau thôi,cũng như các bác đã nói , sống sao cho sau này ko phải hối hận là tôt lắm rồi.Mà thực ra con ng bình đẳng mà,ai mà chả đứng cạnh nhau được,có điều đứng sao đừng để bị ngã hoặc bị đẩy ngã là ok rồi[lol]

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi Magiamhuy » Chủ nhật T7 06, 2008 5:55 am

"Nguời nhật ko khinh nguời phát báo"
Câu này có đúng ko?bạn chưa bao giờ gặp cảnh người nhật nhìn dân phát báo như nhìn 1 người bị phong à.bạn đã bao giờ mặc áo phát báo vào siêu thị chưa.bạn có để ý cách mọi người nhìn bạn không.nếu bạn để ý bạn sẽ nhìn ra điều mà mình đã thấy.đã cảm nhận.
Không ai muốn điều đó nhưng nó vẫn là sưthật.
Mình cũng từ nông dân mà lên.theo cách gọi của những công tử bột là dân cu li đó bạn.bạn chẳng bao giờ ở cái hoàn cảnh đó đâu.Dù rằng lao động là vinh quang.nhưng 1 nguời nông dân chân chất không bao giờ có thể đứng ngang với 1 kẻ có tiền dù đó là thằng lừa đảo.cái xã hội việt nam giờ không còn thiên đường của người lao động đâu bạn.


một con người tiêu biểu cho cái gọi là " nghèo mà HÈN"
"nghèo mà không Hèn" mới là đáng quý
còn với những con người coi thường bản thân, không biết quý trọng công việc mình đang làm mà chỉ biết than vãn thế này chẳng đáng để cho người ta phải tôn trọng! chả có ai coi thường mình hết, và cũng chẳng có công việc nào là mạt hạng cả...đừng có cái lỗi suy nghĩ tiêu cực như thế!

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi anzen_dp » Bảy T7 05, 2008 1:54 pm

Hehe vấn đề đã không phải là mặc áo ĐD mà là suy nghĩ của bản thân mỗi anh em phát báo về chính công việc của mình . Phải nói rằng nếu là anh em đang phát báo năm 1 thì việc suy nghĩ phát báo là mạt hạng là tận cùng xã hội thì cũng ko thể tránh khỏi nhưng khi sang tới năm thứ 2 hầu như mọi người đều có suy nghĩ thay đổi . Anh zenzen hay các anh lớn cứ yên tâm em nghĩ là em cohai đó rồi cũng dần dần thay đổi suy nghĩ thôi.
@donphuong_dp: Anh nghĩ em nên cố gắng tự tạo cơ hội cho mình để tiếp xúc với mấy người Nhật 1 chút nhất là mấy người lớn tuổi nói cho họ hiểu hoàn cảnh của mình thì họ sẽ rất quí. Tất nhiên không thể có chuyện tất cả người Nhật đều không coi rẻ người phát báo ,sự thật là có chuyện đó nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh cụ thể tức là bản thân mình đi phát báo mình tỏ ra thân thiện lịch sự trong cách chào hỏi , gặp người ta đều chào thì cách đối xử của họ với mình cũng sẽ thay đổi. Trước đây anh cũng cố gắng tiếp xúc nhiều với người Nhật kể cho họ nghe về học sinh VN phát báo và họ hiểu và rất quí mình .
 Còn có 1 điều đặc biệt nữa là khi 1 người biết thì họ đi kể với mấy người khác (đặc biệt là mấy người cao tuổi, có hôm mình đang phát báo gặp 1 bà chưa nói chuyện với mình bao giờ mà bà biết chuyện rồi hỏi han hóa ra là mấy bà ấy hay đi chợ với nhau).
Nhiều khi mình phát báo sai hay bi fuchaku thì như dinhhoang nói họ thương mình mà không gọi điện đến tiệm mà chờ gặp mình họ nhắc. Có 1 hôm mình "bị" 1 bà gọi vào nhà chơi bà giở bản đồ bắt chỉ VN ở chỗ nào rồi hỏi han rất nhiều hôm đó đến 7h kém vẫn còn 20 tờ báo vẫn chưa phát. Nhiều người gọi điện đến tiệm mà không phải báo fuchaku mà hỏi xem mình có sao ko , thằng tencho với 1 thằng nữa đi tìm ,lúc về mình giơ mấy quả quýt với bánh bà đó cho mà chúng nó phì cười cũng ko chửi nữa chỉ nhắc 1 câu là " lần sau có ai mời vào nha chơi thì phải nói là đang trong lúc làm việc nên không được " ( đây cũng là 1 bài học)
 Cuối cùng muốn nói với bạn là chuyện người ta nhìn mình với con mắt xấu đi chăng nữa mà ngay từ bản thân mình ko cố gắng làm người ta hiểu mình thì chắc chắn mãi mãi người ta không hiểu mình ( vì ngoài mình ra chẳng ai có thể giải thích với họ cả),(điều này còn tốt cho cohai về sau nữa).
 Mà sao không thấy đại ca Huynh phát biểu vài tiếng chấn an dư luận nhỉ.[tongue][tongue]

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng » Bảy T7 05, 2008 12:59 pm

Bao giờ phát báo chiều xong em cũng ghé siêu thị luôn, vậy cso gì lạ ko? Tuy mới phất gần nửa năm nhưng đi làm luôn trong bộ đồng phục của báo. Có lẽ thời gian chưa đủ nhiều để hiểu nhưng chưa từng ai nhìn mình với ánh mắt khinh rẻ mà ngược lại. Em được dân khu phát rất quý, đôi khi còn cho quà và mời vào nhà uống cà phê. Nhiều người còn bắt chuyện rất cởi mở vì họ biết mình là dân đi học phải tự kiếm sống nên rất phục. Hôm nọ có bà khoe mới đi du lịch Việt Nam về, khoe đủ thứ quà VN. Tụi con nít cũng thân thiện, nhiều nhà quen giờ rồi còn chạy ra lấy báo và hỏi chuyện rất ngây thơ.
Tất nhiên là không phải hoàn toàn người Nhật đều thế. 1 ông trong khu tưng bảo với em: tụi trẻ Nhật dạo này thay đổi nhiều quá, tại chúng chưa từ kurou (khổ lao) nên chưa hiểu. Nhưng hôm phát trời mưa không may báo ướt hay tới trễ nó chỉ biết chửi ầm lên hoặc cau có. Còn các ông già bà già còn hỏi han xem trời mưa gió thế này phát vất lắm không...
Hôm T5 em mới gohai luôn 1 dãy, chỉ có 1 bà gọi điện tới tiệm bảo đến bỏ lại, đến nơi mấy nhà bên cạnh mới bảo sáng nay mày cũng nhầm nhà này, nhưng họ biết gọi điện mình sẽ bị bakkin nên đến chiều mà gặp thì nhắc bỏ cả báo sáng.
===> người ta không khinh dân phát báo. Nếu mình nghĩ mình là thằng mạt hạng của xã hội (theo cách nghĩ về những phụ hồ, culi ở VN) thì có thể sẽ bị người ta nhìn như vậy. Chú em phụ hồ trong SG nuôi 2 thằng con ăn học ở nhà, hồi trong trường Đông Du chú cũng nuôi em. Nói chung mình shisetsu với người ta thì người ta sẽ đối sử tốt với mình. Và ngược lại

Bên cạnh đó mình mặc áo đồng phục cũng có nhiều cái lợi, nhìn qua là người ta biết mình là ai, dễ gần.

Còn chuyện đi học mặc áo Đông Du cũng rất hay. Hôm trước em mặc, tha hồ khoe với tụi HQ và giáo viên. Ông quản giáo của trường còn xuýt xoa bảo giá mà học sinh trường này cũng làm đc đồng phục thì hay biết mấy.

Thế nhưng nó cũng có điều ngược lại. Tức là áo của mình màu rất nổi bật khiến người ta chú ý. Ít thì thú vị nhưng nhiều thì ko hay.

Mặc áo Đông Du đi phát thì cũng hơi phí thật, bởi áo Đông Du có 1 hoặc 2 cái thôi. Nó còn nhiều ý nghĩa và nhiều dịp quan trọng để mặc. Trong khi áo ASA lâu lâu nó lại phát cho mấy cái theo từng mùa. Đồ lao động chuyên dụng nên nhẹ và tiện hơn rất nhiều so với áo sơmi. Thấm mồ hôi rất tốt và cũng rất mát.

Cũng lâu rồi trên diễn đàn mình mới có chủ đề tranh luận thú vị thế này. Chứng tỏ tinh thần Đông Du của anh em rất tốt. Có lẽ khôg nên phê bình ý kiến nào cả. Bởi đó là ý kiến đóng góp xây dựng. Mổi người tự nói ra ý kiến cá nhân, cách suy nghĩ của mình. Tất nhiên là đều có mục đích tốt. Không nói ra sao biết mình đúng hay sai. Biết đâu những người khác cũng có cái chưa đúng tương tự như vậy

Đây cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của em khi đọc bài viết này thôi. Tự dưng máu sôi lên lại viết mấy dòng. Có gì chưa đúng mọi người cùng mổ sẻ góp ý nhé. yoroshiku!

Re:Cùng bàn luận : Chiếc áo Đông du

Viết bởi Zenzen » Bảy T7 05, 2008 2:26 am

"Nguời nhật ko khinh nguời phát báo"
Câu này có đúng ko?bạn chưa bao giờ gặp cảnh người nhật nhìn dân phát báo như nhìn 1 người bị phong à.bạn đã bao giờ mặc áo phát báo vào siêu thị chưa.bạn có để ý cách mọi người nhìn bạn không.nếu bạn để ý bạn sẽ nhìn ra điều mà mình đã thấy.đã cảm nhận.
Không ai muốn điều đó nhưng nó vẫn là sưthật.
Mình cũng từ nông dân mà lên.theo cách gọi của những công tử bột là dân cu li đó bạn.bạn chẳng bao giờ ở cái hoàn cảnh đó đâu.Dù rằng lao động là vinh quang.nhưng 1 nguời nông dân chân chất không bao giờ có thể đứng ngang với 1 kẻ có tiền dù đó là thằng lừa đảo.cái xã hội việt nam giờ không còn thiên đường của người lao động đâu bạn.


Bạn thuộc dạng suy nghĩ tiêu cực thái quá rồi nên chẳng muốn tranh luận với bạn làm gì ... Bạn nói như thế làm như chỉ có bạn là nghèo , là nông dân đi lên , là phát báo và là chẳng ai ở trong hoàn cảnh như bạn để hiểu những gì bạn nói .

Khuyên bạn một câu thôi : "Sống như thế nào không thẹn với bản thân chứ không phải mặc cảm thẹn thùng vì bộ quần áo  "