sách về bản xa - Morioka

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: sách về bản xa - Morioka

sách về bản xa - Morioka

Viết bởi ikemen » Hai T12 31, 2012 8:44 am

Morioka một ngày cuối năm, tuyết rơi trắng và lạnh buốt.
Lớp tự học Mori vì lý do lạnh được tổ chức ngay tại ký túc xá Tanifujiryo.
Lớp đang học bất chợt có tiếng gọi cua người phát bưu kiện.
Một thùng carton to đùng đề gửi từ Tokyo.
Cả lớp hí hửng mở ra bên trong toàn sách là sách....
Sách tiếng Nhật, Toán Lý Hoá, SHOGO...nhiều cuốn mới tinh còn thơm mùi giấy mới....
Những cuốn sách ngay lập tức được phân loại ra và lên kế hoạch để mọi người có thể cùng chung sử dụng.

Cuộc sống ở Mori cũng còn nhiều khó khăn. Điều kiện để mua thêm sách vở thì không phải ai cũng có thể.
Và cũng không biết sách nào hay và tốt để mà đọc.
Nên những cuốn sách là món quà cuối năm thật quý giá.






Xin được gửi lời cảm ơn sempai Phan Xuân HIếu và sempai Trịnh Khắc Kỳ cùng toàn thể các sempai khác đã giúp đỡ.