[Gửi Việt] Vài lời tâm sự với em

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: [Gửi Việt] Vài lời tâm sự với em

[Gửi Việt] Vài lời tâm sự với em

Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh » Hai T10 29, 2012 9:33 am

Trong topic "Đông Du trong cách nghĩ của tôi" an có nói : tránh các tiểu tiết, cãi nhau, thanh minh, ... để khỏi làm loãng topic.
Nhưng là anh em với nhau, anh xin nói thẳng : bài comment thứ 2 của em làm anh rất buồn.

Em đoán là ngày xưa anh không thi Ryu môn 読解. Do vậy em sẽ giải thích lại cho anh bằng tiếng Việt.

Không biết em nghĩ gì khi viết dòng này, nhưng đọc nó, làm anh suy nghĩ em muốn nói rằng : "anh không biết tiếng Nhật, em phải dùng tiếng Việt giải thích cho anh nghe"

Nếu trong suy nghĩ của anh, không có 1 trong những cái em ghi, thì trong Đông Du, anh là người duy nhất nghĩ như vậy đấy.

=> sao em biết anh không nghĩ giống em ? Mà nếu không giống em, sao em biết chỉ mình anh là nghĩ thế ?

Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Em không hẹp hòi giống như cách nghĩ của anh đâu, không phải ai cũng có suy nghĩ như anh "Viết bài để được người khác cảm ơn".

=> sao em biết anh thuộc loại người "Viết bài để được người khác cảm ơn" ?