Ngẫu hứng Morioka

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Ngẫu hứng Morioka

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi theking88 » Sáu T10 23, 2009 10:22 pm

anh chị cứ thi nhau quảng cáo thế thì em thua rồi.[grin][grin][grin]

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi wild_beast » Hai T10 19, 2009 9:43 am

Công nhận cohai mori đánh đàn hay thật đấy, người ta bảo **đất lành chim đậu** để phát huy thêm tài năng thì nên đến với Chiba ((về khoản văn nghệ thì chắc không phải bàn...^ ^))
30 giây quảng cáo cho chiba....[grin]

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi nutuonghoamoclan2002 » Chủ nhật T10 18, 2009 8:52 pm

 Nghe tiếng ghita của mọi người thấy nhớ Mori quá .Tiếng ghita hay thật đó .Năm nay phải về Mori để nghe trực tiếp tiếng đàn ,để gặp kohai mới được [tongue]
TB:Fukhushima dai đang boshu những tài năng văn nghệ ,nhất là các bạn nam .Năm sau lên Fukushima thi đi mấy kohai ơi ,trên này vui lắm ,ko thua Mori đâu [tongue][tongue][tongue](Một phút quảng cáo cho Fukushima [wink])

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi Zenzen » Chủ nhật T10 18, 2009 4:43 pm

[tongue][tongue][tongue][tongue]
最高だね! Mới sửa lại thành tag movie cho mọi người đó ! Sao hôm biểu diễn ko hú anh qua tham gia cho vui nhỉ :D

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi yumi » Bảy T10 17, 2009 3:52 pm

Hay nhỉ. [smile][smile]
Có tiếng nhạc ấm áp thế này thì mùa đông Mori chẳng sợ lạnh. Không biết bonenkai này có được thưởng thức không nhỉ. [cool][cool]

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh » Sáu T10 16, 2009 7:18 pm

Hic mấy lần về mori toàn bận rộn phải đi luôn chưa có dịp thưởng thức,lần sau phải nghe trực tiếp mới được.
Quá hay ^_^ [bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi master » Sáu T10 16, 2009 3:44 pm

quá hay....ít nhất Đông Du phải có đội ngũ yêu văn nghệ như thế này chứ....
Cảm ơn các bạn nhiều lắm....

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi tungxeng » Sáu T10 16, 2009 1:45 pm

tài năng quá!
BTC 忘年会 sắp tới nên tham khảo tiết mục ni nè!

Re:Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi Nguyen Thanh Tung » Sáu T10 16, 2009 6:57 am

Hay quá ! Chia sẻ tab được ko ? ^^

Ngẫu hứng Morioka

Viết bởi mongdoi » Sáu T10 16, 2009 6:31 am

Để quên đi những giờ học mệt mỏi, quên đi những muộn phiền của cuộc sống đầy vất vả trên vùng đất Morioka, âm nhạc là một bài thuốc thần hiệu.
Ghita nhạc cụ thân thuộc của những người sinh viên xa nhà, chắc hẳn các bạn đã từng một lần nghe qua bài Cây đàn sinh viên, khi nhưng giai điệu `Khi anh thấy buồn, tối nâng phím đàn tinh tang tình tình tang...`một cảm xúc bồi hồi lại dâng lên.
Những sinh viên Việt Nam ở Morioka cũng vậy,cây đàn ghita đã trở lên rất đỗi thân thuộc làm sao. Và sau đây xin được giới thiệu một chút ngẫu hứng với cây đàn ghita người Mori :

http://www.youtube.com/watch?v=Naru9PxxDFc
[movie]http://www.youtube.com/watch/v/Naru9PxxDFc[/movie]
Tên bài hát : Anh
Tác giả : Hồ Hoài Anh
Trình bày : Linh, Thiên, Tuấn
Nghiệp dư thôi, nhưng đó là tình yêu với ghita, với âm nhạc.
Với cá nhân tôi chỉ có thể thốt lên được một câu : 素晴らしい、ありがとう。

Đã sửa thành tag movie