Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi thangpc208 » Hai T1 04, 2010 1:31 am

từ nhà e lên đền Trần chỉ mất 15 phút phóng xe máy, tiếc là tết này không về được, ^^

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi anzen_dp » Chủ nhật T1 03, 2010 6:43 pm

Nghe giang hồ đồn đợt này có nhiều anh em sẽ ghé đất Thành Nam với những tour khác nhau, cho nên có gì khi về anh em liên lạc để cùng làm 1 tour hoành tráng nhỉ?

Em lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần các bác ới 1 tiếng! hehe!!![tongue][tongue][tongue]

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi odawara » Chủ nhật T1 03, 2010 11:33 am

Nam Định quả là một vùng đất đầy hấp dẫn. Nếu tổ chức vào dịp gần rằm tháng Giêng thì cho anh đăng kí một suất nhé !.Thanks^^ !

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi theking88 » Bảy T12 19, 2009 3:14 pm

em cũng xin 1 suất nhé,tết về quê chơi nhân tiện tham gia luôn cho vui [grin][grin][grin]

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi Youtome » Sáu T12 18, 2009 7:21 pm

 Phong đã có lòng, thì anh em cũng nên có bụng! Ai đi được thì lên tiếng, cho không khí nó thêm hào hứng!
 Riêng tại hạ, được nhà Phong đãi 1 bữa thịnh xoạn, toàn là sơn hào hải vị. Vậy mà chỉ ngồi ăn bánh cuốn chả từ đầu tới cuối thui. Nói vậy là đủ biết bánh cuốn nhà cu Phong ngon thế nào rồi [wink]
 Tết này tại hạ thu xếp được, cũng sẽ mò về. Phong dẫn anh em ăn bánh cuốn, còn tại hạ dẫn anh em đi ngao du vậy!
 PS: Nói trước để anh em biết, đi "ngao du" với tại hạ là sướng lắm đó, nhớ đến già luôn ấy chứ [tongue][tongue][tongue]

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi anzen_dp » Sáu T12 18, 2009 4:45 am

Để hết tuần này, qua thời gian bài tập ngập đầu , em xin đưa ra kế hoạch ý tưởng cụ thể , hihi. Nhưng nhỏ nhất cũng là mời các bác 1 bữa bánh cuốn của làng em nếu các bác có thể bố trí thời gian.

Càng nhiều người sẽ càng hoành tráng và ý nghĩa hơn.

さて、どうでしょうか?

NAM DINH へよこそう!

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi anzen_dp » Tư T12 16, 2009 11:56 pm

Mọi người cho ý kiến em sẽ lên kế hoạch cụ thể hơn ạ.


Tiện đây cũng mong các anh chị em có gốc gác Nam Định , hihi hay mình cùng làm 1 tour giới thiệu Nam Định nhỉ . Em thấy đợt tháng Giêng Nam Định cũng có khá nhiều lễ hội. Mong nhận được sự hưởng ứng và giúp đỡ của mọi người lắm!

[tongue][tongue][tongue]
[bounce][bounce][bounce][bounce][bounce]

Re:Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi Portraitpainter » Tư T12 16, 2009 11:08 pm

Cho anh xin 1 vé anzen_dp nhé, nếu được mong lên lịch sớm để kịp chuẩn bị.
Dịp này có nhiều anh em về VN, có khi hội ngộ Đông Du tại đền Trần ăn bánh cuốn thì hơi bị hoành tráng đấy nhỉ ^^

Thăm quan bánh cuốn làng Kênh!

Viết bởi anzen_dp » Tư T12 16, 2009 10:43 pm

Lần này về em có ý định mời mọi người cùng đi thăm bánh cuốn làng Kênh . Không biết có các em các anh các chị các bác nào có hứng không nhỉ ?

Nếu anh em đông đủ thì em sẽ dẫn mọi người đi thăm 1 vòng và mời cả các bô lão giới thiệu cho mọi người về sự phát triển của bánh cuốn làng Kênh , và màn cuối cùng là đãi mọi người 1 bữa bánh cuốn tại nhà văn hóa " làng" sắp khánh thành. hihi.

Theo dự định của em thì nếu được sẽ tổ chức vào 1 buổi đầu xuân, có thể là sẽ giáp ngày rằm tháng Giêng- Ngày rước ấn đền Trần để nếu bác nào có điều kiện và có hứng thú thì đi tham quan 1 lần. Lễ rước ấn này vào nửa đêm, đây là 1 lễ rước ấn rất nổi tiếng mà nhiều năm cả Chủ tịch nước cũng đã về nhận ấn. ( Có phải setsumei cho mọi người về lễ rước ấn này không nhỉ ). Về địa điểm thì không xa lắm , ngày thường đi xe máy từ nhà em chỉ 10 phút vì đền Trần nằm ngay ở làng bên cạnh-làng Tức Mạc.

Nếu mọi người có thể bố trí đc thời gian thì mình cùng đi nhé ! Anh em nào có hứng thì reply cho em trên topic này nhé và cùng thảo luận xem ý kiến mọi người thế nào !

Hoan nghênh tất cả mọi người về thăm bánh cuốn làng Kênh!

Phải chăng đã đến lúc mình cũng nên góp phần gìn giữ những nét truyền thống của quê hương?