Bức xúc với tham nhũng

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Bức xúc với tham nhũng

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi heja113 » Tư T12 10, 2008 2:04 pm

Mình thấy Kami nói đúng đấy chứ,thấy tham nhũng mà không lên tiếng mới là sai.Nhưng mà Kami nên viết bằng những từ ngữ của chính mình hay hơn là bê nguyên bài viết có những từ ngữ phản động đó lên.
Nói tham nhũng mới nhớ chuyện lần trước về Việt Nam.Khi đi về thì không có chuyện gì nhưng khi đi từ Việt Nam sang lại thì có vấn đề vì thiếu tờ giấy khai báo hải quan.Vậy là 0h30 máy bay cất cánh mà 0h mình vẫn còn lần quần ở chỗ cửa khẩu.Mặc dầu đã đổi cổng 2 lần nhưng cả 2 lần đều không qua được và nhận những câu trả lời giống nhau:"Anh xem lại trong Passport có thiếu gì không".Đang không biết làm thế nào lại nghe câu nói có ẩn ý kia,thế là mình đã vội nhét 1000yen vào Passport và thế là qua khỏi cổng 1 cách dễ dàng.Sắp được sang lại Nhật mà chẳng hề có cảm giác vui tí nào.Trong lòng buồn rười rượi vì lần đầu tiên trong đời đi làm chuyện đưa hối lộ.Vô tình mình cũng là kẻ tiếp tay cho tham nhũng[confused].Nếu trường hợp là khách nước ngoài đến Việt Nam lần đầu mà gặp chuyện này không biết họ sẽ nghĩ sao?
Thực trạng thì sờ sờ như vậy,biết tham nhũng là vấn nạn nhưng làm sao để xoá bỏ nó?Nói thì dễ mà làm mới khó.
Theo mình có 2 nguyên nhân dẫn đến tham nhũng.Thứ nhất là phong tuc tập quán ở nước mình nó đã ăn sâu vào gốc rễ của từng người.Chẳng phải tự dưng mà có câu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".Đi đâu cũng phải quà cáp,không có thì khó ăn khó nói.Mà từ quà cáp chuyển lên phòng bì thì ranh giới rất mong manh.Vậy đấu tranh tham nhũng không ở đâu xa mà là tự đấu tranh với chính mình.Nguyên nhân thứ 2 là nghèo đói.Đồng lương không đủ thì phải xoay xở làm thêm việc này việc nọ rồi dẫn đến chuyện ăn thêm khoản này khoản nọ,rồi đòi tiền hoa hồng sau mỗi công trình...Đây mới là nguyên nhân quan trọng.Nếu giải quyết được nghèo đói thì trình độ dân trí sẽ tăng lên,nguyên nhân 1 tự nó sẽ mất đi.
Vài dòng suy nghĩ về tham nhũng vậy thôi còn chuyện chính trị thì không dám bàn đến vi phạm nội quy trang web mà lại đi ngược với những gì thầy đã dạy [cool].

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi knight_dn » Ba T12 09, 2008 10:30 pm

bài viết kiểu này mang tính đả kích chế độ nhiều hơn là bức xúc với tham nhũng , ko hỉu bác kami post bài này nhằm vào mục đích nào ?

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi hoangtu » Ba T12 09, 2008 1:16 pm



Đúng là không nên thấy chuyện gì cứ vây vào mình rồi la làng lên là nhục này nhục nọ. Ở trường hợp này, có quyền trách, có quyền buồn, có quyền ghét, có quyền căm phẫn nhưng nói chữ "nhục" thì e là...

Anh Duy lâu không gặp,cám ơn anh còn nhớ tới sinh nhật em để chúc mừng,em lâu không lên mạng để nói chuyện với anh.Ngày xưa khi còn sống gần nhau anh có biệt tài hay đả kích,đả kích những chuyện chướng tai gai mắt,đả kích những cái không đúng,điều này cũng khiến nhiều người ghét anh,và đôi lúc em cũng khó chịu vì điều này(có lẽ em cũng là người bị anh nói quá nhiều)[grin]anh đả kích bằng nhiều kiểu,nhưng cứ qua cách nói của anh là em có thể đoán ra anh có ý gì không?Nói thế về anh,anh đừng nghĩ em có ý gì nhé,ha ha ha,vì điều em muốn nói là em thường lên mạng đọc các bài báo của anh,anh viết nhiều,nhưng em vẫn không cảm thấy cái phong cách của anh Duy Báo hay nói và làm."Miẹ cái tiệm báo của anh còn yabai hơn chú nữa ấy chứ,chú phải cố lên","Cái thằng trưởng điếm của anh nó khốn nạn kinh khủng,anh nói nó luôn"khí phách khẳng khái,ngang tàng đúng không anh?Thằng Đức thường nói:Anh Duy nói thì kệ ảnh,nhưng với em,em thường nói lại,tranh cãi,đá đểu,đả kích lại anh,vì em muốn mình không thua anh.Qua topic tâm sự vài điều xưa cũ với anh cho vui[grin]nhớ anh,hẹn gặp anh để làm vài chục ly :)) cái này em sẽ không thua anh.

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi hoangtu » Ba T12 09, 2008 12:31 pm


Nhục, xấu hổ? khái niệm cao cấp này chỉ dành cho kẻ sĩ.

Người dân thường chỉ cần biết có ăn no mặc ấm là được. Nhưng vấn đề là tình trạng thế này, quốc tế hết tin tưởng để mà rót tiền vào thì no ấm thế nào được?

Bậc trí giả luôn đau khổ dằng vặt.
Dân thường chưa chắc ăn no mặc ấm là được,như các anh đấy thôi,đã được đâu vì con người chẳng ai biết chấp nhận với chính mình cả,còn nếu các anh coi mình là bậc trí giả luôn dằn vặt là vì các anh không có thể làm gì giúp được đất nước mình thôi.[confused]

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi odawara » Ba T12 09, 2008 11:59 am

buồn cười các bác này nhể!
một bài viết nhạt nhẽo trên tờ báo tận bên Quận Cam, Hoa Kỳ, và cũng chẳng chấp nhận các bác là độc giả. Thế nhưng mang vào đây đọc rồi cãi nhau là thế nào?
ヤメマショウ!

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi Kongou-Musha » Ba T12 09, 2008 11:37 am

Nhục, xấu hổ? khái niệm cao cấp này chỉ dành cho kẻ sĩ.

Người dân thường chỉ cần biết có ăn no mặc ấm là được. Nhưng vấn đề là tình trạng thế này, quốc tế hết tin tưởng để mà rót tiền vào thì no ấm thế nào được?

Bậc trí giả luôn đau khổ dằng vặt.

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi KaMi » Ba T12 09, 2008 12:38 am

bởi vì tôi không muốn phiền phức, tôi không muốn vây chuyện vào mình, tôi chỉ buồn chỉ trách, chỉ ghét, chỉ căm phẫn thôi. tôi có làm gì hơn được đâu?!
Những chuyện không hay xảy ra thì đảng chịu trách nhiệm đầu tiên và đảng đã chịu trách nhiệm như thế nào? tôi cũng chẳng biết nữa! Tôi chỉ biết tôi yêu dân tộc tôi, tôi tư hào dân tộc tôi thôi.còn ai làm gì với cái danh dự, cái tự hào của tôi thì kệ họ! mà ai? cái bộ mặt của tôi chứ ai, đại diện dân tộc tôi chứ ai! Họ đại diện cho tôi, cho dân tộc tôi để rồi khi họ đi làm chuyện bậy bạ, sai trái thì thiên hạ chỉ được quyền cười vào mặt họ thôi, chứ không được cười vào mặt tôi, vì tôi không làm gì sai.
Vì còn quá nhiều người như tôi nên đất nước tôi, dân tộc, đồng bào tôi vẫn còn lận đận với con trâu cái cầy để mong tìm được niềm vui nhỏ sống cho qua ngày.


Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi KaMi » Ba T12 09, 2008 12:16 am

Tôi Yêu Việt Nam! tôi luôn tự hào về dân tộc mình! nhưng tại sao tôi lại làm ngơ khi danh dự của dân tộc tôi đang bị đem ra chà đạp,bán rẻ mà tôi chỉ cần sống với con trâu cái cầy?? Tôi đang làm để phục vụ quê hương tổ quốc hay tôi đang cúi đầu để làm giàu cho những con sâu độc đang hút máu đồng bào tôi?
tôi...tôi đang làm đúng?

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi Victor » Hai T12 08, 2008 11:53 pm

1 bài của anh Duy có lẽ đã nói được hết cảm xúc của mọi người .
@ Tiến : Lâu ko gặp " phím lực " lên ghê nhỉ [cool]

Re:Bức xúc với tham nhũng

Viết bởi duy9f » Hai T12 08, 2008 9:24 pm




mẹ kiếp thằng nào lấy cái tiêu đề ngu thế,nếu viết thì viết cho nó đàng hoàng còn không thì thôi,cút.Dân mình làm gì sai,đất nước mình làm gì sai mà nhục.Nếu nhục thì dân mình nhục cho chính quyền,nhục cho những kẻ lãnh đạo,nhục cho "Đảng đã mang cho...".
Người viết tiêu đề này xứng đáng nhận lấy những lời lẽ này...Đổi tiêu đề đi các mod ơi.

vậy mà còn khôngnhục nữa àh!  có phải là người Việt Nam không HoangTu, Master???
Lãnh đạo với chính quyền thì e rằng họ hết biết nhục rồi.
Việt Nam chỉ có 1 Đảng lãnh đạo đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam,những chuyện không tốt xảy ra thì Đảng của mình phải chịu trách nhiệm đầu tiên.Mình nhớ cách đây 2 năm khi đọc các báo như VNexpress,dantri...đều kêu gọi mọi người hãy đứng lên vạch trần tham nhũng,chống tham nhũng,nhưng giờ thì sao tuyệt nhiên không một bài báo nào đưa tin gì hết,cái đó vì sao vì đã bị bịt miệng,ai bịt miệng?không cần phải trả lời chứ.Khi biết được cái tin tức này,mình rất bực,nhưng bực là vấn đề,còn nhục ư?Mình không làm gì sai sao nhục,còn nước mình ư,nhục do cái gì chuyện gì,họ vẫn có cuộc sống hàng ngày,không giàu có,nhưng vẫn sống với con trâu cái cày,họ đâu có gì sai,sao lại nhục.
Mình nhớ thầy Hoè có nói chình trị là việc rất phức tạp nên các bạn không nên dính vào chính trị mà hãy làm để phục vụ dân tộc tổ quốc.Nếu nhục cả nước như bạn nói thì phải chăng dân mình có tội,tổ quốc mình có tội,mình nên tránh xa thì tốt hơn,hãy nhìn bao quát tổng thể để thấy mình cần làm gì?
Có thể chỉ là những lời nói xuông,nhưng mình vẫn tự hào dân tộc mình,vẫn thấy trong lòng:"tôi yêu Việt Nam",cái đó thực sự quan trọng nhất.


--> Hoangtu nói hay quá! Đúng là không nên thấy chuyện gì cứ vây vào mình rồi la làng lên là nhục này nhục nọ. Ở trường hợp này, có quyền trách, có quyền buồn, có quyền ghét, có quyền căm phẫn nhưng nói chữ "nhục" thì e là...