Chia sẻ

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Chia sẻ

Re:Chia sẻ

Viết bởi wakenai » Tư T10 29, 2008 2:40 pm

quả thật tuyệt vời! cảm động lắm, còn rất nhiều người không được may mắn như chúng ta. sống cho ra sống nhé!

Re:Chia sẻ

Viết bởi chuotterry » Tư T10 29, 2008 1:40 am

Đọc câu chuyện của fan thấy đồng cảm ghê -một chút hồi ức -và nhớ "bà u già vĩ đại "của mình ghê.

Re:Chia sẻ

Viết bởi fan » Tư T10 29, 2008 12:40 am

Không biết mọi người đọc chưa nhưng thấy câu chuyện này cũng hay nên post lên đây.
Có khi nào em gái tác giả đang học trong trường Đông Du không nhỉ?? Nếu đúng vậy thì quả thật tuyệt vời.

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2008/09/3BA069C0/



Re:Chia sẻ

Viết bởi wakenai » Tư T10 22, 2008 5:58 pm

chết thật, gomen nhé anh lephank

Re:Chia sẻ

Viết bởi lephank » Tư T10 22, 2008 2:32 pm

@kami: cám ơn kami nhé.
có phải kami chúc mình vào trúng ngày này nên wakanai tưởng mình là...nên gọi mình bằng "chị" ko nhỉ. chết tiệc thật.  

Re:Chia sẻ

Viết bởi wakenai » Tư T10 22, 2008 12:27 pm

oh! chị lephank cũng có 2 bà nội ah. thích thật.

Re:Chia sẻ

Viết bởi KaMi » Ba T10 21, 2008 4:30 pm

câu chuyện thật cảm động ! qua đó mình thấy mình còn nhỏ bé quá[confused]
chúc cho những tâm nguyện của Lephank sớm thành hiện thực!

Re:Chia sẻ

Viết bởi lephank » Ba T10 21, 2008 3:33 pm

câu chuyện cảm động thiệt. và cảm thấy cái gì đó thiết tha hơn khi thấy có một chút tương đồng về hoàn cảnh. mình cũng đã từng có 2 bà nội, cũng vì hiếm mụn con nên bà nội lớn cũng đành phải kiếm vợ bé cho chồng. nghe nói cuộc sống thời đó khó khăn trăm bề, lại thêm cái nạn chạy giặc, thế nhưng 2 bà hết lòng nuôi dưỡng mấy anh em ba mình. giờ thì có má mình, mình cảm thấy hạnh phúc và đáng tự hào khi được lớn lên trong tình yêu thương của những nguời phụ nữ này. hi vọng một ngày không xa mình có thể làm dược một điều gì đó cho những người mình yêu thương.

Chia sẻ

Viết bởi wakenai » Hai T10 20, 2008 11:02 am

mình học được nhiều điều từ  câu chuyện này. chia sẻ với anh chị em nhà DongDu mình.
http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/10/809247/
20/10 chúc cho niềm vui và nụ cười luôn rang rỡ trên môi người phụ nữ.