Why do I wake-up today?!

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Why do I wake-up today?!

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi pinochio » Ba T2 27, 2007 1:14 am

" Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...", vao room bất chợt nhìn thấy câu nói kỷ niệm, trái tim như òa vỡ những nhớ thương. Cứ tưởng rằng sẽ khích lệ người đi xa, ko ngờ đến cả bản thân mình cũng...Mổi sớm mai ta thức dậy để làm gì nhỉ? để khóc òa khi nhận ra người đã thật sự xa ta? để nhớ về một ánh mắt luôn làm ta day dứt? Và để tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn. Vì biết đâu sẽ có một ngày yêu thương lại ùa về, phải không My Pinochio?

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi ho quang nam » Năm T11 30, 2006 12:05 pm

Đó chỉ là một tính chất của một cơ thể sống.
Trừ người chết ra, ai cũng thức dậy mà không cần lí do nào.Nếu thực sự cần phải trả lời là vì sao tôi thức dậy thì câu trả lời là :

1/- Vì tối qua tôi đã đi ngủ.
2/- Thức dậy để tối nay đi ngủ tiếp.


Nói như R.A.F thì hoàn toàn đúng rồi.Nhưng không phải không có 1 lý do nào đó để mình thức dậy.Như bạn dậy sớm vì phải đi phát báo trong đêm khuya lạnh ngắt...Tuy nhiên không phải lúc nào cũng dậy với vẻ mặt mệt mỏi,đôi lúc lại phát hiện ra cái thú vị trong những buổi sáng dậy sớm phát báo(Chỉ là ví dụ thôi).
Tôi hôm nay thức dậy sau một giấc mơ ngọt ngào.Nói nó ngọt ngào vì khi tỉnh dậy tôi bỗng tiếc nuối giấc mơ đó nên ráng nằm ngủ tiếp để được "mơ tiếp".Hihi...why do I wake-up today?Tôi tỉnh dậy vì không "mơ tiếp" được nữa vì cái án "report" vẫn còn treo lơ lững trên đầu.Phải chi tối nay tôi lại mơ tiếp được nhỉ![smile]

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi Pham_Huynh_03 » Năm T11 30, 2006 7:16 am

Hôm nay đi phát báo về ,mở nhạc nghe ,tình cờ nghe lại bài nhạc đã lâu không nghe :

        Xa Dấu Mặt Trời

             Sáng tác: Trịnh Công Sơn

  Hôm nay thức dậy
  không còn thấy mặt trời,
  Không còn thấy loài người
  Vây phủ quanh đời
  Nói tiếng yêu thương

  Hôm nay thức dậy
  không còn thấy mặt trời,
  Không còn thấy một người,
  Hơi thở ru đời
  Như gió ru mây

  Hôm nay thức dậy
  Không còn thấy ai
  Cuộc tình chìm xuống
  Xa vắng tiếng cười

  Hôm nay thức dậy
  Không còn thấy người
  Xa nhau hôm này
  Chua xót hôm mai

  Hôm nay thức dậy
  không nhìn thấy mặt trời,
  Hay mình đã lạc loài
  Vó ngựa trên đời
  Hay dấu chim bay

  Hôm nay thức dậy
  không nhìn thấy mặt trời,
  Như vừa mới vào đời
  Tay mẹ đâu rồi
  Nôi trống ru ai

  Hôm nay thức dậy
  Ôi ngẩn ngơ tôi
  Hôm nay thức dậy
  Mê mỏi thân tôi ./.

  Ăn cũng vô thường , ngủ cũng vô thường , thức dậy cũng vô thường . Học hành thi cử cũng vô thường ...全て無常の世界。
  無常の風にふかれたら、あっ。。しまった!という事になるだろう。。。
[frown]hic tâm sự những hôm 寝坊, 欠席 những tiết học quan trọng .[frown][frown]

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi usagi » Tư T11 29, 2006 6:54 pm

 
Usagi không thấy anh đang "cay cú" với 2 câu thơ trên hay sao mà còn cảm ơn anh thế?!


  vì thương cho hai câu thơ hay mà lại bị `cay cú` nên em ...xoa dịu đi thôi mà[smile]

  Usagi thường mỗi sớm thức dậy thì tắt đồng hồ rồi ngủ tiếp àh ( hihi trời lạnh mà  [wink]) . Đến giờ phải dậy ...mà lại nhát dậy thì bóng dáng của hai câu thơ xuất hiện , [smile]hơn lúc nào hết hai câu thơ trở nên ý nghĩa vô cùng [smile]

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi politan » Tư T11 29, 2006 6:51 pm

Vậy mỗi ngày tại sao bạn lại thức dậy?!


Dậy phát báo!!!Ngoài trời lạnh ngắt,cũng phải dậy.

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi namnh » Tư T11 29, 2006 6:38 pm

nói thế nào nhỉ?
thức dậy để thấy mặt trời vẫn mọc
thức dậy để biết bạn bè vẫn quanh ta
thức dậy để cảm nhận gió vẫn thổi và mây vẫn trôi
thức dậy để đương đầu với thử thách
thức dậy để chìm trong sự lắng đọng của thời gian
thức dậy để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống

ôi, ngày hôm qua đã qua rồi
mỗi sáng thức dậy tôi thầm hỏi
những ai đợi tôi trong mòn mỏi
tôi thấy bạn trong trái tim tôi?

hihi, ngồi dziết bậy cũng dc vài dòng  

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi R.A.F » Tư T11 29, 2006 4:52 pm

Đó chỉ là một tính chất của một cơ thể sống.
Trừ người chết ra, ai cũng thức dậy mà không cần lí do nào.Nếu thực sự cần phải trả lời là vì sao tôi thức dậy thì câu trả lời là :

1/- Vì tối qua tôi đã đi ngủ.
2/- Thức dậy để tối nay đi ngủ tiếp.

[lol][lol][lol]

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi ho quang nam » Tư T11 29, 2006 4:17 pm

 Usagi không thấy anh đang "cay cú" với 2 câu thơ trên hay sao mà còn cảm ơn anh thế?!Vậy Usagi mỗi sớm thức dậy có bao giờ nghĩ vì sao hôm nay ta lại thức dậy ko?Chắc cũng có nhiều lý do nhỉ!!!
 Hi vọng ngày mai mình sẽ thức dậy với một cảm xúc mới,bắt đầu một ngày mới tốt hơn!!!

Re:Why do I wake-up today?!

Viết bởi usagi » Tư T11 29, 2006 2:50 pm

     
   ui ui  sao hai câu thơ em thích nhất lại được đưa lên diễn đàn thế này [tongue]       何にか うれしい 。anh Namho ありがとうね[smile]


Why do I wake-up today?!

Viết bởi ho quang nam » Tư T11 29, 2006 2:37 pm

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

 Tôi thức dậy sau một đêm cho chó ăn chè và nghỉ đến 2 câu thơ trên.Bull-shit...làm gì có chuyện mỗi ngày thức dậy để có thêm 1 ngày để yêu thương ai chứ.Why do I wake-up today?Tôi cũng không có một lý do gì đặc biệt.Hôm nay tôi thức dậy vì không thể ngủ được nữa.Lý do để không thể ngủ được nữa là sáng sơm 8h50 phải lên lớp và hoàn thành bài report trước 8h50 để kịp nộp.

Vậy mỗi ngày tại sao bạn lại thức dậy?!