bức xúc

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: bức xúc

Re:bức xúc

Viết bởi vandd06 » Hai T7 10, 2006 9:13 pm

thuc su cho den bay gio ngoai ba me ra em cung chang biet la co nen qua dat niem tin vao mot ai do khong nua. em da tung co mot nguoi ban ma em cho la than, vay ma chi xa nhau 3,4 thang roi moi chuyen chang ra dau voi dau ca. nhieu khi nghi lai thay buon that nhung chac nhu anh VoMinh noi vay. co le cung da het duyen roi.
um!noi gi nhi!du sao thi em khong mong muon dieu gi xau xay ra voi cau ay ca. moi chuyen da qua nhung chung ta da tung la ban, du doi khi nghi lai van con rat gian nhung cung danh vay thoi. co le khi ta mo long hon thi de co dieu kien kiem duoc them nhieu nguoi ban tot.
A!em cung chua co nhieu dip tim hieu ki ve cac anh chi Dong Du, cung co the em se tim duoc mot nguoi ban than that su trong so anh chi cung nen! um! hi vong ha..meow..

Re:bức xúc

Viết bởi ROBOCON » Tư T6 21, 2006 10:05 pm

``Yêu là chết trong lòng một it...``
  Nhưng chẳng ai vì thế mà không yêu,
  Đừng bảo TÌNH YÊU là hành lý,...
       bởi đâu có gì nặng tựa TÌNH YÊU
  Thôi thì....
        hãy cứ cất vào trong tim,...
    ... Và bước tiếp...!
  `SỐNG_Là chiến đấu!`...ai cũng vậy,
  Hãy chiến đấu cho những gì trước mắt
  Và... luôn nhớ về một nơi xa ấy...
  Ánh mắt huyền vẫn dõi theo ta!

Re:bức xúc

Viết bởi phuongthe_ngoc » Ba T6 20, 2006 10:22 am


cũng phải đề phòng những kẻ thù đang đội lốt một người bạn chân thành!


Sao lại phải đề phòng ai cơ chứ anh Ngọc.心を狭くするじゃありませんか。Ai ăn ở không tốt thì chính họ hoặc những người thân của họ sẽ gặp quả báo thay cho họ thôi.Luật Nhân Quả càng nghĩ càng thấy đúng

yayayaaa...hehe dạo này đi làm baito bị chủ nó "đánh đập" nhiều quá nên có lẽ kokoro của anh nó semai lại thật rồi Minh ạ.Đọc lại cái mình viết thấy cực đoan quá,anh em nào thấy khó nghe xin bỏ qua!!!
@kts NHT: đề nghị đồng chí đánh có dấu nghe.[lol][lol]

Re:bức xúc

Viết bởi Nguyen_Hoang_Tue » Ba T6 20, 2006 9:04 am

Minh oi  ! Ban dau thi em dung " Chinh la ho phai chiu " Nhung sau do thi Em da nham to roi "hoac nhung nguoi than cua ho" ! cai nay  thi hoan toan sai !
 Neu khong tin thi hay ngam lai di , Tai sao lai la nguoi than cua ho . Nguoi than cua ho thi co lien quan gi den cai nhan qua ma ho gay ra , va hoan toan ho vo toi trong trong cai Qua nay .Co chang chi la nhung cong huong Vong ngoai tu chinh ho den nguoi than cua ho ma thoi !
 Minh nen tim ke go mo ,quet la da nha chua Thich hoa thuong Phan manh Lan ma hoi!  

Re:bức xúc

Viết bởi bamaguro » Ba T6 20, 2006 5:50 am

cũng phải đề phòng những kẻ thù đang đội lốt một người bạn chân thành!


Sao lại phải đề phòng ai cơ chứ anh Ngọc.心を狭くするじゃありませんか。Ai ăn ở không tốt thì chính họ hoặc những người thân của họ sẽ gặp quả báo thay cho họ thôi.Luật Nhân Quả càng nghĩ càng thấy đúng[rolleyes]

Re:bức xúc

Viết bởi rollingstone » Hai T6 19, 2006 8:35 pm

酒逢知己千杯少
Hôm nay ngồi giữa vịnh Tokyo cùng với 2 ông bạn làm 5 chai heliken ... phê! Các huynh bức xúc quá nhỉ ... nhưng mà bức xúc kiểu này chắc em cho vào "recircle bin" quá
chiều nhả khói bên song
mửa vào thùng rác xộc mùi tết
năm sau không về nhà
ặc ặc

 Nhưng nghĩ lại cũng nên mở rộng tấm lòng cho mọi người kiếm chỗ bức xúc ....
[tongue][tongue][tongue]
Bái phục bái phục tấm lòng các huynh ...
[tongue][tongue][tongue]

Re:bức xúc

Viết bởi namnh » Hai T6 19, 2006 8:27 pm

cảm ơn lời khuyên của sempai gương mẫu, hihi[nonsense][nonsense][nonsense]

Re:bức xúc

Viết bởi phuongthe_ngoc » Hai T6 19, 2006 4:24 pm


Bạn bè có được không phải mình cứ mời người ta đến với mình mà là duyên số và thực lực của mình

Anh dùng chữ "duyên số" đúng quá...
Mà em cũng xin nói thêm,ta có thể tìm những người bạn chân thành trong số những người xa lạ và cũng phải đề phòng những kẻ thù đang đội lốt một người bạn chân thành!

Re:bức xúc

Viết bởi VoMinh » Hai T6 19, 2006 12:07 pm

Đời còn dài lắm. Không gì phải vội vàng cả. Chỉ cần mỗi ngày mình tiến bộ hơn một chút thì đến một lúc nào đấy tự nhiên mọi thứ sẽ tốt đẹp .

Bạn bè có được không phải mình cứ mời người ta đến với mình mà là duyên số và thực lực của mình

bức xúc

Viết bởi namnh » Hai T6 19, 2006 12:56 am

nhớ lại những tháng ngày ở Nhật stress kinh khủng...
nhưng cũng nhờ bạn bè mới có ngày hôm nay
ngẫm lại thấy ông già nói đúng, đàn ông con trai sống vì bạn bè là chính
rất cảm ơn các bạn DD đã giúp đỡ tôi, và xin lỗi vì đã làm phiền các bạn ( mẹ ơi, giờ con mới nói được nên lời [cry])
thôi, dài dòng wá, tóm lại vô đây quăng lựu đạn bài thơ làm trong lúc đang điên bên bển:
chiều nhả khói bên song
mửa vào thùng rác xộc mùi tết
năm sau không về nhà
ặc ặc

xin mod cho bài này vào thùng rác