Một thời Võ Duy Ninh...

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Một thời Võ Duy Ninh...

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi phuongthe_ngoc » Chủ nhật T8 27, 2006 5:33 pm


lại nghĩ một thòi đó hả
Hehe nhớ nhất hôm uống ruợu thịt chó ngày cuối .Hôm dấy mình say một trận mà nhơ tận bây giờ may mà có Phúc no Shi.. cho uống nuớc cam chứ không thì nghuy .ma hôm đấy thàng nào cũng say thì phải
 không biết bao giờ anh em moi có dip uống đã như vậy nhỉ
chăc chuyện này thì nhờ anh Ngọc tổ chức thôi nhỉ anh Ngọc ơi

ơ ơ chú strong-hero này hay nhỉ?không nắm bắt thông tin gì cả à?hay chưa có trong mail-list 03 vậy?anh em định tổ chức gặp mặt vào tháng 9 này đấy...Nếu em chưa có trong mail list thì liên lạc Thắng nhỏ...Chết thiếu sót quá![lol]

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi hero » Chủ nhật T8 27, 2006 10:36 am

lại nghĩ một thời đó hả
Hehe nhớ nhất hôm uống ruợu thịt chó ngày cuối .Hôm đấy mình say một trận mà nhớ tận bây giờ may mà có Phúc no Shi.. cho uống nuớc cam chứ không thì nguy .mà hôm đấy thằng nào cũng say thì phải.
 không biết bao giờ anh em mới có dịp uống đã như vậy nhỉ
chắc chuyện này thì nhờ anh Ngọc tổ chức thôi nhỉ anh Ngọc ơi[cool]
 

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi phuongthe_ngoc » Bảy T8 26, 2006 11:20 pm

Hoá ra anh cu Hoàng MK nhà mình phạm tội nặng thế cơ à?Thế hôm làm mất về có bị 8tên kia nó làm thịt ko?![lol]
Hồi đấy anh cũng nghe mất mát xe cộ gì đấy nhưng ko nhớ rõ lắm!

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi huyhoang03 » Bảy T8 26, 2006 11:10 am

Ngồi đọc topic này thấy nhớ lại những kỉ niệm hồi ở Võ Duy Ninh.Gần 4 năm trôi qua rồi.Nhanh thật![confused]
Cả 9 thằng Thái Bình - Nam Định sống chung trong cái căn hộ ọp ẹp của khu phố chợ náo nhiệt. Còn nhớ hồi ấy,cả bọn có mỗi 6 cái xe đạp đời cổ,không tuần nào là không phải tân trang mông má lại. Viết đến đay lại thấy hồi ấy mình có lỗi với cả lũ quá [grin]Trong một lần đi đám cưới người quen,vô tình để mất mất chiếc mini TQ xịn nhất trong đám ngựa sắt,cái mà cả bọn dùng để quan hệ ngoại giao[grin]

To anh Ngọc : Chờ mãi mà chưa thấy phần 2 của anh!

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi phuongthe_ngoc » Ba T5 30, 2006 12:44 pm


lâu rồi sao không thấy anh Ngọc đăng tiếp phần 2 .lại chạy sô nữa rồi à ?

anh sẽ viết tiếp chứ.Một thời có quá nhiều điều để nhớ phải không?Ôn lại những kỷ niệm để thấy lòng ấm áp hơn mỗi khi chúng ta gặp lại nhau!

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi ookami_djp » Hai T5 29, 2006 5:14 pm

lâu rồi sao không thấy anh Ngọc đăng tiếp phần 2 .lại chạy sô nữa rồi à ?

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi vanphuc » Sáu T2 24, 2006 5:40 pm


Có lẽ con người không tự trải nghiệm thì không thể ngộ được. Người đi trước cũng không thể truyền kinh nghiệm được??? Nhưng có thể chia sẻ khó khăn và cùng góp ý

Em không hiểu ý anh nói lắm.Anh có thể nói rõ hơn một chút được không ạ,anh Phương?[bounce]

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi Nguyen Tran Phuong » Sáu T2 24, 2006 5:08 pm

Có lẽ con người không tự trải nghiệm thì không thể ngộ được. Người đi trước cũng không thể truyền kinh nghiệm được??? Nhưng có thể chia sẻ khó khăn và cùng góp ý

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi tathoan2003 » Sáu T2 24, 2006 12:40 am

Mai về VN rồi,gửi tặng mấy anh em SHizuoka03 bức ảnh hồi thi riu

Phải nói thằng Việt và Dương tõm bức này hơi bị được, còn chú Trận,Marư,Vượn thì quả thật là đamêやいつだなあ....[lol][lol][lol]

Re:Một thời Võ Duy Ninh...

Viết bởi navq » Ba T2 14, 2006 6:45 pm

Còn ta thì ngược lại ,quả thật buổi đầu tiên cũng bất ngờ khi thấy giữa những "quần xanh áo trắng " sơvin tử tế Xuất hiện một "gã " chẳng biết người đâu ,"mắt  lừ lừ , tướng  khệnh khạng , cổ áo dựng đứng ,vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc ( lúc đó cứ nghĩ là "gã " bẵng tuổi mình .)  何者だこんな奴?とちょっと "ngứa mắt "しました。
 Dù sao đó là ấn tượng đầu tiên đầy thú vị [grin][grin][smile][smile]