Bồ của DAI CA THAY

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Bồ của DAI CA THAY

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi Nguyễn Tuấn Anh » Ba T8 07, 2012 11:41 am

up :D

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi Tuan » Năm T7 29, 2004 7:22 pm

 Xin lỗi anh em nha , em bị người ta giận rồi đó...[cry]Cấm vận tại chỗ và bắt cho cái hình đó là của riêng .
[grin] hihi nên đành rút lại cái ảnh...

Dù có đôi lúc phải dứt khoát nhưng lệnh của trời mà cải là....die luôn

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi giacmoxinh » Năm T7 29, 2004 1:28 pm

to ho17641:em đâu có ý thế,bọn em vẫn còn phải học hỏi kinh nghiệm các sempai dài dài..

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi ho17641 » Năm T7 29, 2004 1:20 pm


 Té ra Kohai của mình toàn là "tầm cỡ". Mấy đại ca "tầm thường" thì đừng hòng mà sánh bằng đấy nhé.

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi giacmoxinh » Năm T7 29, 2004 12:43 pm

boy khoá 2004 toàn nhưng tầm cỡ như thế đấy.forever chỉ là người tiên phong thôi he he.....

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi Kid85 » Năm T7 29, 2004 11:40 am

Thằng Forever công nhận tài thiệt ,kiếm được hình em nào Kawaii ghê đó...[cool]

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi ho17641 » Năm T7 29, 2004 11:30 am


 Anh Ân lên núi luyện công phu gì mà cuối cùng phải xài đến Mỹ nhân kế vậy.
 Nhân nhắc đến mấy chữ kế kế, ho17642 tui cũng góp vui vài câu ( ai nghe rồi thì bỏ qua cho ).

 Để đo cường độ dòng điện thì ta dùng Ampe kế. Để đo hiệu điện thế thì dùng Vôn kế. Khổng Minh đuổi Trọng Đạt chạy dài khi không có một thằng lính bên mình thì sử dụng "Không thành kế". Đánh không lại người khác thì pahỉ dùng "Tẩu vi kế". Để đo lòng người quân tử thì ta dùng đến "Mỹ nhân kế". Thế để đo lòng mấy bà xã thì chúng ta sẽ dùng đến chiêu kế nào ???

 Xin thưa, đó là dùng "vợ kế". hêhêhê...

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi anjp » Tư T7 28, 2004 11:46 pm

hi hi, Đại ca Thay xin xuất đầu lộ diện!Vừa vào trang Web đọc thấy tin này bất ngờ dễ sợ, hi hi, bác anjp nhà ta chơi giật gân quá, nhưng Đại ca Thay tui dễ tính nên ko sao, he he.Bác anjp lượm ở đâu ra cô bé dễ thương thế, chứ Đại ca Thay đây chinh chiến giang hồ nhiều năm,từng vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công như giết chết gian tặc Âu Dương Hân, thổ phỉ Ân samurai ở núi Yamanashi,ám sát Đồng Viên cái bang giáo chủ, lấy chiến trường làm nhà thì lấy đâu ra bồ được cơ chứ! he he

hehe
Bái bạ bái tạ. Cuối cùng thì tướng cướp biển Daicathay cũng đã xuất đầu lộ diện . Từ ngày anh bỏ vịnh Đông Kinh , lên  thảo nguyên Trung bộ ,đầu vào hàng ngũ dưới trướng của Ânsamurai . Được phái đến vùng Tùng Bản trấn giữ cùng với nữ anh hùng áo ba ba (Miền Nam )chị Thanh . Không ngờ , chỉ sau một năm mặn mà tình cảm , anh đã vì ba chữ スケベ mà đã đứt bỏ ra đi đến vùng Trường Giã . Rồi ngày đêm chìm trong tửu sắc . Bỏ quên bạn bè chiến hữu đêm ngày chiến đấu trên DDweb. [cry].
Ân samurai đây ,ngày đêm lo nghĩ tìm kế để cho Đại ca thay có thể thức tĩnh. Nghĩ cho cùng cũng dùng  hạ kế "Mỹ nhân kế" để cho Dại ca thay quay trở lại . Quả thật là tạ lỗi tạ lỗi lắm lắm .
Cuối cùng, cùng mời Đại ca thay nghe bài hát mà ngày xưa nữ anh hùng áo ba ba đã từng hát cho anh nghe . Mong anh quay đầu trở lại giúp anh em . Bái tạ bái tạ .
click vào đây :Nỗi niềm thương nhớ [grin]

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi talanghia » Tư T7 28, 2004 10:37 pm

Người đang bồng em là ai mà dễ thương thế?[lol][lol]

Re:Bồ của DAI CA THAY

Viết bởi DaicaThay » Tư T7 28, 2004 10:22 pm

hi hi, forever xạo ke ghê ha!Lấy cái hình của ai mà kawaii dữ vậy!