Đông Du loạn tình sử

Gửi bài trả lời

Mã xác nhận
Nhập vào đoạn mã xác nhận mà bạn thực sự nhìn thấy trong hình. Tất cả chữ cái đều được phân biệt với chữ số và không có số O.

Nếu bạn muốn đính kèm một hay nhiều tập tin trong bài viết, hãy sử dụng công cụ bên dưới.

Kích thước tệp tối đa cho mỗi tệp đính kèm: 1 MiB.

Xem toàn bộ Xem lại chủ đề: Đông Du loạn tình sử

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi Nguyễn Đình Hoàng » Bảy T8 04, 2012 9:10 am

Quá đã, quá đã ^^ Cangf đọc càng ghiền :kiss:

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi LangTuThietPhong » Bảy T8 21, 2010 9:05 pm

Đa tạ đa tạ !Hoàn Tông Khóc giờ này giảng kinh ra sao rồi.Có nhiều đệ tử xinh đẹp đi theo không dzậy ta.

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi Portraitpainter » Bảy T8 21, 2010 6:29 pm

Quà cưới cho anh Chiến nè
http://www.dongdu.info/cgi-bin/index.cgi?action=forum&board=story&op=display&num=203&start=0

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi LangTuThietPhong » Sáu T8 20, 2010 4:04 pm

Muốn lục lại bộ Đông Du Loạn Kiếm Pháp mà không lục ra, Diễn đàn Thơ Văn thì bay sạch chỉ còn đúng 1 bài.Bao nhiêu món ăn tinh thần ngày xưa...tiếc ghê.

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi Cao Minh Viet » Sáu T8 20, 2010 12:18 pm

Vào thời đại bây giờ nếu viết loạn tình sử chắc sẽ còn lâm ly và hấp dẫn hơn xưa nhiều với sự tham gia của rất nhiều anh tài, thục nữ. Ngay ở chốn Phúc Sơn và Quảng Đảo cũng đã có bao nhiêu đôi rồi.
Nhớ ...một thời đã qua!!! Tam quái Asahi nữa nhỉ. Bây giờ thì Asahi đã trở thành một đại bang đông nhất thiên hạ rồi.[tongue]

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi anzen_dp » Sáu T8 20, 2010 3:40 am

hehe, đúng là "chém" "của nào" trời trao "của ấy"!

[grin][grin][grin]
Bây h "Mít móm Dương Dương" cứ chém lại thả phanh nhé! [ban][dark2][dark2][dark2][lsvader][waffen093]

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi LangTuThietPhong » Năm T8 19, 2010 6:34 pm




Đặc biệt trong bọn tiểu yêu này có một người con gái dễ thương biệt danh Mít Móm Dương Dương cô nương


Tình cờ đọc lại, lật tẩy 1 âm mưu, tuy hơi muộn màng.

Bây giờ thì tiểu yêu xinh đẹp đã rơi vào tay "Đông" Môn Khánh.

[grin][grin][grin]

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi khanhDD » Năm T10 05, 2006 10:02 am

Thiện tai, thiện tai! Thí chủ Portraitpainter có ý nếu có ý định bôi nhọ danh tính của bần tăng thì cứ việc, ta đây cây ngay không sợ chết đứng! Nhưng có một điều xin nhắc nhở thí chủ, thí chủ đã phạm phải tội tày trời, đó là "đụng chạm" đến Hở Hàm Ếch Trân Trâu bà bà mà chưa có sự đồng ý của Hiệp sĩ Đông Công Sốt Lân Mỏ Nhọn! Tai hoạ thật khó lường, mong thí chủ suy xét thật kỹ trước khi hành sự!!

Bần tăng tuy thoát tục đã nhiều năm, nhưng vẫn hay thường nhớ tới bọn tiểu yêu tự xưng anh hùng, biệt danh 2003 Khùng Kinh Khủng Khoá[grin]. Vì bọn này có rất nhiều chiêu thức mà bần tăng chưa từng gặp trên giang hồ, tỉ như: Bát Phong Đĩa Toả Lung Tung Cả, Nồi Mốc Xoong Meo Rải Khắp Nhà, Áo Hôi Quần Rách Ngâm Suốt Tháng, Đầu Gầu Nách Xú Cả Bốn Mùa...[confused][confused] Những chiêu thức như này nhiều vô kể, nếu kể hết chắc cũng tốn khoảng mấy trăm lít nước bọt![grin][grin]

Đặc biệt trong bọn tiểu yêu này có một người con gái dễ thương biệt danh Mít Móm Dương Dương cô nương và một tên sở khanh biệt hiệu Tuân Heo Đại Mông với nhiều biệt tài mà có lẽ Portraitpainter sẽ kể cho chúng ta nghe ở hồi sau..
[lol][grin]

Re:Đông Du loạn tình sử

Viết bởi not_found » Chủ nhật T10 01, 2006 2:31 pm

Ặc ặc, nhắc tới Bãi Tha Ma Ngư Hùng Thọ Ti và cô giáo Thảo -Tá Tá Mộc làm tại hạ liên tưởng tới một loạt các Thiếu niên Anh hùng thủa đó....Các anh hùng sao ko lên tiếng tự "Bào chữa"  trước khi "ko kịp"...[grin][grin][grin]